Thơ
LÊ TỪ HIỂN
Nuôi dưỡng giấc mơ
Đi với hai bàn tay trắng
Mệt nhoài vì những giấc mơ
Những giấc mơ be bé xinh xinh
Như là hoa hồng
Như cánh chuồn đầu ngọn gió
Như vầng mây mùa hạ
Tan rất mau trên bầu trời
Những giấc mơ dịu dàng như ngón tay
Tháng Mười Một bàn tay ai thân thiết
Ai nhớ được
Giấc mơ đầu tiên ra đi vào lúc nào
Bàn tay chai vì khó nhọc
Trái tim về
Thả giấc mơ lên trời
Vào một ngày trẻ thơ
Giấc mơ mang dạng thức bong bóng
Đến giờ vẫn chưa về
Một mình trong đêm lặng lẽ
Nuôi một giấc mơ chưa rõ mặt
PHẠM QUỐC CA
Họp lớp
Sáng nay mình họp lớp
Đêm qua nằm nghe sương
Lòng như bé lớp Một
Đợi nắng mai khai trường.
Thời gian cơn gió thoảng
Ra trường bốn mươi năm
Thầy về miền mây trắng
Bạn nhiều đứa nên quan...
Cách nhau hai số phận,
Đã con lớn, cháu đàn.
Giờ ra chơi còn nhớ
Chia đôi trái ổi vàng...
Xa xôi về họp lớp
Những mái đầu pha sương.
Bồi hồi nhận tin nhắn:
“Chờ em ở cổng trường!”
TRẦN VĂN THIÊN
Thầy ơi…
Trong bài giảng của thầy
Có cánh cò cánh vạc
Có lời ru mẹ hát
Điệu ngọt lành ca dao
Tấm lòng thầy đã trao
Con mãi luôn ghi nhớ
Giữa dòng đời trắc trở
Thành ánh sáng soi đường
Mái đầu thầy pha sương
Ngọn đèn dầu in bóng
Giữa căn phòng lạc lõng
Trang giáo án còn dài
Mặc năm tháng mờ phai
Vẫn vẹn nguyên ký ức
Mồ hôi nhoè màu mực
Nét chữ thầy rưng rưng
Sương gió oằn nặng lưng
Lặn lội những chuyến đò
Một chiều trời nổi gió
Nghẹn ngào gọi thầy ơi...!
Lòng xa xót chơi vơi
Mái trường xưa về lại
Thầy đã đi xa mãi
Bụi bay mờ mắt cay…