KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM:
20.11 nơi vùng rốn lũ
Sáng 20.11, nhiều trường học trong tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2017). Không trông mong, chờ đợi đón nhận những bó hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng như mọi năm, các giáo viên vùng lũ Tuy Phước chỉ mong học sinh và phụ huynh cảm nhận được sự cố gắng của mình mà ra sức học tập tốt, quan tâm đến việc học của con em mình.
Để tri ân thầy cô, tập thể lớp 10A1 Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước) đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tiết học cuối ngày 18.11.
Thấp thỏm với thời tiết
Mãi đến gần 17 giờ ngày 19.11, thầy Nguyễn Văn Tho, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước) vẫn chưa thể dứt khoát được chuyện có tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam hay không.
“Cả tuần qua, học sinh của trường rủ nhau tập nhiều tiết mục văn nghệ để biểu diễn tặng thầy cô tại buổi lễ. Vậy mà sáng nay mưa to quá, lúc thấy các thầy xếp phông màn, băng rôn lại, nhiều em muốn phát khóc. Chỉ mong tối nay, rồi sáng mai trời không mưa nữa, để trường có thể tổ chức được buổi lễ”, thầy Tho đầy tâm trạng.
Với đa số giáo viên dạy học ở vùng lũ, dịp 20.11 cũng là lúc thời tiết diễn biến bất thường. Đặc biệt, một vài năm gần đây, bão lụt kéo dài và trở nên nghiêm trọng, nên các thầy cô vừa phải dạy chính khóa, vừa phải dạy bù. Gia đình nhiều học sinh lâm vào cảnh khó khăn, lo chống lũ.
“Một số giáo viên ở xa trường tâm sự, vào ngày 20.11, thấy đồng nghiệp ở gần nhà rạng rỡ cầm những bó hoa tươi tắn, đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp của học sinh, phụ huynh mà thấy chạnh lòng”, cô Dương Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 Tuy Phước, chia sẻ. Nói xong cô nhìn ra bầu trời mù đen, thở dài cho biết năm nay trường định tổ chức buổi tọa đàm nhân ngày truyền thống của ngành, qua đó, nhắc nhở, động viên nhau cùng ra sức nỗ lực vì học sinh. Thế nhưng sáng giờ các thầy cô cứ gọi nhau bày tỏ lo lắng, liệu mưa to vậy các đập tràn có ngập nước không?
Trong điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn, các giáo viên điểm trường Cồn Chim thuộc Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (Tuy Phước) luôn nỗ lực hết mình vì những học sinh thân yêu.
- Trong ảnh: Một tiết Tin học tại trường.
Tri ân thầy cô
Các cô giáo Trường Mầm non xã Phước Sơn tâm sự rằng, họ sẽ thấy rất ngại nếu phụ huynh tặng hoa hay quà cho mình vào ngày 20.11, bởi hơn ai hết, các cô thấu hiểu sự vất vả của người dân vùng lũ, nhất là vào những ngày mưa bão này.
“Từ cả tuần nay, trong các tiết học, các cô lồng ghép nội dung giới thiệu về Ngày Nhà giáo Việt Nam để trẻ biết về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc mình. Những năm thời tiết thuận lợi, Trường tổ chức tọa đàm cho các cô, và cũng chỉ thế thôi. Ngay cả khi một vài phụ huynh tặng hoa, các cô cũng ái ngại vì biết họ phải dè sẻn nhiều để mua. Chúng tôi chỉ mong họ hiểu được mong muốn của chúng tôi mà cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn”, cô Huỳnh Thị Thanh Thân, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phước Sơn, trò chuyện.
Hoàng Phạm (thực hiện)
Sáng 19.11, tại Trường THPT Nguyễn Diêu, tiếng hát vang lên từ một phòng học của các cựu học sinh khóa I như muốn lấn át tiếng mưa gầm gió rít bên ngoài: “Lời thầy cô con luôn ghi trong tim/ Mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy/ Những tháng năm khi con còn thơ dại/ Lời thầy cô đã cho con niềm tin (Ca khúc Lời thầy cô, tác giả Phạm Hải Đăng).
Nhiều giáo viên, học sinh của Trường THPT Nguyễn Diêu đã xúc động khi thấy gần 80 cựu học sinh khóa I từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt để tri ân thầy cô vào dịp này. Anh Huỳnh Long Thành, lớp trưởng lớp 12B1 (niên khóa 2000-2003), bộc bạch: “Với những học sinh vùng lũ chúng tôi, công ơn dạy dỗ của thầy cô là không bao giờ trả hết được. Bởi các thầy cô đã trang bị bao kiến thức cần thiết - cả trong và ngoài sách vở, để những cánh chim non là chúng tôi có cơ hội bay cao, bay xa. Nhiều người đã thành đạt, hạnh phúc. Nhiều bạn bè chia sẻ rằng, ở xa, mỗi khi nghe trường học bị ngập chìm trong bão lũ là lòng lại se sắt, thương các em học sinh, thương các thầy cô phải dạy và học trong điều kiện vô cùng khó khăn, vất vả”.
Bài, ảnh: NGỌC TÚ