Một đoàn viên 22 lần hiến máu cứu người
Với tâm niệm “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, anh Trần Phúc Hậu (28 tuổi, ở thôn Lộc Khánh, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) đã nhiều lần chia sẻ những giọt máu hồng của mình để cứu sống người khác.
Một đêm mùa Đông năm 2010, anh Hậu nhận được điện thoại của bà nội (tham gia nhóm từ thiện của một ngôi chùa) thông báo có trường hợp sản phụ đang nằm ở BVĐK tỉnh bị thiếu máu trầm trọng. Sản phụ cùng nhóm máu với anh Hậu và bà nội yêu cầu anh đến gấp. Nghe tin, anh Hậu lập tức phóng xe lên đường. “Lúc đó, trong đầu mình chỉ mong đến thật nhanh để có máu kịp thời cho sản phụ. Mấy hôm sau, mình thấy sức khỏe vẫn bình thường nhưng tâm trạng lại rất vui, vì bà nội nói mẹ con sản phụ đã ổn”, anh Hậu kể.
Liên tiếp những năm sau, hễ cứ có đợt hiến máu do đoàn thanh niên xã phát động, anh Hậu lại đăng kí tham gia. Ngoài ra, mỗi khi có người cần máu đột xuất, anh Hậu xung phong hiến ngay. Giữa năm 2017, một thành viên trong hội từ thiện ở TP Quy Nhơn điện thoại báo có trường hợp một cụ già 67 tuổi ở TX An Khê (Gia Lai) đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh, sức khỏe rất nguy kịch, cụ bị thiếu tiểu cầu nhưng chưa tìm được người hiến. Vậy là anh Hậu phóng xe máy hơn 20 km đến bệnh viện để hiến tiểu cầu.
Chị Võ Thị Hằng, Bí thư Đoàn xã Cát Hưng, cho biết đến nay anh Hậu đã có 22 lần tình nguyện hiến máu. Với vai trò là một công an viên của xã Cát Hưng, anh Hậu luôn tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Mỗi khi có tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương, anh Hậu luôn là người đầu tiên đến hiện trường giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ hiện trường trước khi các lực lượng chức năng đến. Ngoài ra, anh còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và vận động quyên góp hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cụ già neo đơn… “Anh Hậu là một đoàn viên rất năng động trong các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt việc hiến máu cứu người của anh đáng để các thanh niên khác học hỏi”, chị Hằng nói.
TÙY PHONG