20 năm gắn bó với học sinh khuyết tật
Dạy cho học sinh khiếm thính và thiểu năng trí tuệ thật không dễ chút nào, đòi hỏi rất nhiều về sự nỗ lực, kiên trì của giáo viên. Vậy mà gần 20 năm qua, cô Nguyễn Thị Thúy Kiều, giáo viên Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn đã miệt mài với công việc ấy bằng cả trái tim yêu thương của mình. Em Đoàn Hữu Khánh, học sinh lớp 4 khiếm thính Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, bày tỏ: “Lúc mới vào trường em không biết gì hết. Qua 3 năm được cô Kiều giảng dạy tận tình, giờ em biết các phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản rồi. Học sinh nào trong lớp cũng được cô thương và lo nhiều…”.
Giờ học của cô giáo Kiều cùng các em học sinh lớp 4 khiếm thính Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn.
Mỗi bài giảng cho các em luôn được cô Kiều đầu tư rất kỹ, bởi các em không thể nghe, không thể nói, khó khăn trong tiếp thu kiến thức và ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Cô giáo Kiều chia sẻ về công việc của mình: “Lúc mới bước chân vào môi trường giảng dạy cho trẻ khuyết tật, thật lòng tôi thấy khó khăn lắm. Chưa kể lúc đó tôi mới 25 tuổi, mà học sinh thì có em đã 28, 29 tuổi, mình chẳng biết giảng dạy thế nào cho phù hợp với các em hết. Nhiều lần thấy chán nản, tôi cũng đã muốn thôi. Nhưng chạnh nghĩ, nếu ai cũng nản, bỏ đi thì các em sẽ thế nào đây. Vì vậy, tôi quyết tâm ở lại cùng các em…”.
Tan lớp về nhà, cô Kiều lại tranh thủ thời gian rảnh tìm tòi, tham khảo ở trên mạng internet cũng như từ các đồng nghiệp gần xa về những phương pháp hay để truyền đạt cho học sinh khuyết tật. Với lòng yêu nghề, tình cảm dành cho học sinh khuyết tật và sự nỗ lực không ngừng, cô giáo Kiều đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý do tỉnh, thành phố và trường trao tặng như: Giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua.
Ông Trần Gia Tín, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, đánh giá: “Cô giáo Thúy Kiều đã đồng hành với học sinh khuyết tật từ rất lâu. Cô là tấm gương lao động tận tụy, không ngại khó, không ngại khổ, rất yêu thương các em học sinh. Nhiều phụ huynh rất yên tâm khi gửi gắm con em mình cho cô. Môi trường giáo dục đặc biệt như trường chúng tôi rất cần những giáo viên như cô giáo Kiều”.
LÊ DUYÊN