Tập sách phơi bày thực trạng bóng đá Việt
Đúng như tên sách, không một chút văn vẻ, tác giả Đặng Hoàng (chủ biên) trong tập sách “Trần trụi bóng đá Việt” (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, ra mắt tháng 8.2017) không chỉ kể những câu chuyện về bóng đá Việt một thời và bây giờ mà còn phơi bày những mặt tối, khuất của nền bóng đá Việt trong những năm gần đây.
Một thời, người yêu bóng đá chen lấn để có được một tấm vé vào sân cỏ xem trình diễn môn thể thao Vua, còn bây giờ… Ông Trần Bẩy, nguyên Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cay đắng nói: “Ở Việt Nam mình, cho đến tận hôm nay, người ta chỉ CHƠI bóng đá, chứ chưa ai LÀM bóng đá bao giờ”. Còn ông Alfred Rield, 3 lần là HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam nói: “Bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc”.
Qua 8 chương sách, với những tiêu đề “dữ dội” (Những ma-nơ-canh trên sân bóng, Bóng đá cho ai?, Nền bóng đá thiếu “chất xám”, Chơi như thế là đủ lắm rồi…), người đọc có quyền nói rằng: Bóng đá thời còn thiếu thốn về vật chất nhưng phơi phới tình người, còn bây giờ thì ngược lại. Dẫu sao, chắc không đến nỗi như lời cựu cầu thủ đội Thể Công Trịnh Minh Huế nói: “Bóng đá Việt Nam từ sau thống nhất hiếm khi có một ngày chơi sạch”. Bởi qua tập sách, người yêu bóng đá vẫn có quyền hy vọng, hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, bóng đá Việt sẽ có những đổi thay căn cơ.
KHẢ XUÂN