Thành công nhờ sự nỗ lực và lạc quan
Bươn chải hơn 10 năm, chị Nguyễn Thị Minh Hiền (56 tuổi, ở TP Quy Nhơn) dần dần gầy dựng được cơ nghiệp là đại lý chuyên cung cấp sản phẩm xây dựng và cơ khí có quy mô lớn ở khu vực ngã ba Phú Tài.
Chị Minh Hiền vẫn luôn bận rộn với cửa hàng của mình.
Chồng mất khi mới 29 tuổi, một nách hai đứa con thơ lại không có công ăn việc làm, chị Nguyễn Thị Minh Hiền lăn lộn để mưu sinh. Gia tài chồng để lại là cửa tiệm nhỏ với vài thợ phụ chưa ra nghề. Từ người phụ nữ không rành về hàn xì, sửa chữa xe, chị cố duy trì cửa tiệm sửa xe rồi đi bán dạo oxy cho các tiệm sửa xe lân cận. Thời đó, các tiệm sửa xe, hàn xì… đều cần đến oxy để làm việc. Chị đạp xe cả chục cây số xuống TP Quy Nhơn mua oxy rồi chở đi bán dạo khắp vùng. Thức dậy từ lúc mờ sáng, chị đi đến tối mịt mới trở về. Ba năm bươn chải với nghề bán dạo oxy, chị để dành được một ít vốn làm ăn, mở cửa hàng cung cấp sản phẩm xây dựng và cơ khí. Chị Hiền kể: “Dù là phụ nữ nhưng trót theo cái nghề này, tôi đã cố gắng học về cơ khí. Ai cần mua bán gì, tôi cũng mạnh dạn làm thêm. Bí quyết của tôi đơn giản là giữ chữ tín với khách hàng”.
Trên con đường khởi nghiệp của chị Hiền nhiều gian nan, vất vả. Chị đã phải làm đủ nghề, kể cả những công việc sơn xi độc hại. Thương con, chị lo cất nhà để con có phòng riêng sinh hoạt. Có lúc, thiếu vốn chị vay mượn khắp nơi để mở rộng đầu tư rồi gồng mình làm việc trả nợ. Khó khăn là vậy nhưng không bao giờ có ý định buông xuôi, bởi chị luôn tâm niệm nhiều người còn khó khổ hơn mình. Giờ đây, cơ ngơi mà bà chủ Minh Hiền khiêm tốn nói “nhỏ thôi” là đại lý chuyên cung cấp vật liệu xây dựng và cơ khí với diện tích 500m2, tổng vốn 20 tỉ đồng, có 60 nhân viên. Hiện nay, chị đã lên chức bà nội, bà ngoại của 5 đứa trẻ. Các con đều có công việc đàng hoàng.
THU DỊU