Ðể con được trải nghiệm quyền trẻ em
Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non tư nhân Mầm xanh (TP Hồ Chí Minh) làm người xem ở khắp nơi, mọi lứa tuổi đều phẫn nộ. Câu hỏi cần đặt ra là vì sao hầu hết nhiều trẻ ở tuổi lên 4, lên 5 tại cơ sở này không kể với cha mẹ nghe về việc mình và các bạn, các em nhỏ tuổi xung quanh mình bị đánh đập? Hay đúng như câu nói của bà chủ cơ sở mầm non chỉ dạy bảo mẫu trẻ mới vào nghề - rằng “Con mà nghe đứa nào nó nói, con vả cái miệng nó đi, con tập cho nó ngậm cái miệng nó lại” - những đứa trẻ không dám lên tiếng vì sợ hãi đòn roi? Hoặc, bởi các con không biết rằng mình có quyền lên tiếng khi bị đe dọa, gặp hiểm nguy ?
Luật Trẻ em năm 2016 chính thức có hiệu lực từ 1.6.2017 quy định cụ thể các nhóm quyền cơ bản của trẻ. Song với không ít phụ huynh, quyền trẻ em là thứ gì đó còn xa vời. Nhiều phụ huynh cho rằng dành cho con những điều kiện tốt nhất là đã đảm bảo cơ bản quyền cho con; chứ quần quật với kế sinh nhai, thời gian đâu mà nghiên cứu để rồi áp dụng luật. Vì người lớn không chuyển đổi nhận thức, nên con không có cơ hội, môi trường để được trải nghiệm về “quyền” của mình.
Nếu phụ huynh có thời gian để lắng nghe, chia sẻ mỗi ngày với con, dạy con cách bày tỏ cảm xúc, nói lên những điều con không thích, con cảm thấy bị đe dọa, nguy hiểm thì vụ việc đã được phơi bày sớm hơn. Được nói lên tiếng nói của mình là một trong những cách hiệu quả để trẻ cảm thấy an toàn và tự tin; đồng thời giúp phụ huynh có được cơ sở để bảo vệ trẻ trước những hiểm nguy rình rập.
AN PHƯƠNG