Hội diễn Nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu 5:
Ấn tượng Bình Định
Tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng (NTQC) lần thứ XI khu vực phía Bắc (tổ chức tại Đà Nẵng từ 27 đến 29.8) với sự tham gia của gần 600 diễn viên thuộc 21 đoàn NTQC các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 5, chương trình của đoàn NTQC LLVT tỉnh Bình Định đã gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Kết thúc Hội diễn, đoàn Bình Định có 7/7 tiết mục tham gia đạt giải, trong đó có 6 giải A, 1 giải B; đồng thời đạt giải Ba toàn đoàn.
Đến từ miền đất võ, đoàn NTQC LLVT Bình Định đã không làm khán giả thất vọng khi “trình làng” một chương trình ca múa nhạc phong phú, được kết cấu chặt chẽ, làm nổi bật chủ đề “Tiếp bước dưới cờ vinh quang”. Tất cả các tiết mục từ liên khúc, tốp ca, đơn ca, hát múa… đều được bố cục, dàn dựng công phu, trau chuốt kỹ lưỡng từ hòa âm, phối khí, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, trang phục… Mặc dù thứ tự dự thi gần cuối bảng nhưng anh chị em diễn viên đã “nhập cuộc” đầy hào hứng. Liên khúc mở màn “Âm vang tiếng trống đồng” và “Dưới cờ quyết thắng” với những giọng hát khỏe khoắn, trong sáng, những màn múa giàu tính biểu cảm, đã đưa người xem vượt ra ngoài khuôn khổ chật hẹp của sân khấu, hòa mình với nét đẹp truyền thống của mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, tự hào với những phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời đại mới… Đến với tiểu phẩm dân ca “Chung lòng bám biển”, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước tính chuyên nghiệp của cả kịch bản lẫn người biểu diễn. Ít ai biết rằng, tác giả kiêm diễn viên chính là đại úy Nguyễn Văn Chuyên, nhân viên quân lực phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh. Anh Chuyên cho biết: “Tôi viết vở này ban đầu để dự thi “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, sau đó được thủ trưởng, đồng đội góp ý, chỉnh sửa, nâng cấp để tham gia Hội diễn Quân khu. Qua sáng tác tự biên này, đội chúng tôi muốn chuyển tải bầu nhiệt huyết, kinh nghiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân vững lòng bám biển ra khơi, làm giàu cho bản thân và xã hội, đồng thời chung lòng bảo vệ chủ quyển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Đặc biệt, Hội trường Nhà văn hóa Quân khu 5 như lặng đi khi thưởng thức song tấu kèn sacxophone “Nơi đảo xa” do Nguyễn Bá Sinh và Hồ Bòng biểu diễn. Hai tính cách khác nhau, thế nhưng tiếng kèn của các anh đã hòa quyện vào nhau, nâng đỡ nhau bằng tất cả tâm hồn và cảm xúc. Thiếu tá Nguyễn Bá Sinh, Chủ nhiệm Nhà văn hóa Bộ CHQS tỉnh Bình Định, cho biết: “Cả tôi và anh Bòng đều chơi sacxophone từ rất lâu. Xuất phát từ niềm đam mê, chúng tôi tự tìm tòi học hỏi các bậc đàn anh đi trước, nghiên cứu qua sách vở, băng đĩa. Để song tấu, hai anh em đã phải tập rất kiên trì, chia nhỏ từng phân đoạn trước khi hợp luyện, nhằm tạo được sự đồng điệu, bay bổng, khắc họa tình yêu sâu nặng, son sắt, thủy chung của người chiến sĩ với biển đảo quê hương”.
ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP