Diễn tập bệnh viện dã chiến dự bị động viên:
Quy mô nhất, bài bản nhất
Đó là nhận xét của Trung tướng Chu Tiến Cường, nguyên Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban cố vấn chuyên môn đợt diễn tập bệnh viện dã chiến dự bị động viên (DBĐV) do tỉnh Bình Định tổ chức trong ngày 29.8.
Điều dưỡng Trần Thị Bích Trâm, khoa ngoại 1 bệnh viện dã chiến, cùng đồng nghiệp đang phân loại thương binh. Ảnh: N.PHÚC
Quy mô và bài bản
Theo diễn tập, bệnh viện dã chiến DBĐV được xây dựng dưới những căn hầm nằm sâu dưới lòng đất và được tổ chức thành 2 khối, khối cơ quan gồm chỉ huy bệnh viện và 5 ban (kế hoạch tổng hợp, điều dưỡng, chính trị...); khối chuyên môn kỹ thuật gồm 8 khoa lâm sàng và cận lâm sàng (khoa khám bệnh, khoa ngoại, khoa nội, hồi sức cấp cứu - phòng mổ...). Bệnh viện dã chiến DBĐV có quy mô 150 giường bệnh, tổ chức biên chế của bệnh viện có 124 cán bộ, nhân viên và 270 danh mục trang thiết bị y tế cơ bản; trong đó có 23 sĩ quan, 85 quân nhân chuyên nghiệp, 16 hạ sĩ quan đều là lực lượng DBĐV là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.
Nội dung diễn tập bao gồm các phần: Tổ chức vận hành bệnh viện dã chiến DBĐV; tiếp nhận thương binh, bệnh binh từ các tuyến trước; cứu chữa cơ bản và cứu chữa chuyên khoa ban đầu cho thương binh; tiếp nhận, phân loại và chuyển thương binh về tuyến sau; kết hợp LLVT địa phương sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bệnh viện…
“14 ngày làm người lính, ăn, ngủ trong doanh trại, làm việc dưới những căn hầm thật sự là thời gian trải nghiệm, thử thách cho bản thân tôi. Qua đợt diễn tập, tôi đúc kết được rằng, trong mọi tình huống, dù khó khăn đến đâu, nếu bản thân mình biết nỗ lực, vượt qua thử thách sẽ đi đến thành công ”
Bác sĩ Diệp Thanh Thảo
Trung tướng Chu Tiến Cường, nguyên Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban cố vấn chuyên môn đợt diễn tập bệnh viện dã chiến DBĐV, nhận xét: “Đây là cuộc diễn tập xây dựng bệnh viện dã chiến DBĐV có quy mô nhất, bài bản nhất từ trước đến nay. Cuộc diễn tập này nhằm sẵn sàng đáp ứng công tác cứu thương, chữa thương cho thời chiến cũng như trong thời bình khi xảy ra thiên tai, khủng bố…”.
Theo Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, bệnh viện dã chiến là một loại hình bệnh viện nằm trong hệ thống điều trị thời chiến của ngành quân y, có chức năng thu dung, điều trị thương binh, bệnh binh theo phân cấp. Tỉnh Bình Định được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng chọn làm điểm để tổ chức diễn tập bệnh viện dã chiến DBĐV với quy mô lớn. Đợt diễn tập đã thành công tốt đẹp, qua đó nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng xây dựng tiềm lực y tế - quốc phòng, kết hợp bệnh viện dã chiến DBĐV của tỉnh Bình Định theo Quyết định 137 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kết hợp làm phim khoa giáo phổ biến kiến thức về xây dựng bệnh viện dã chiến DBĐV theo yêu cầu của Bộ Y tế, làm tư liệu nghiên cứu, học tập cho ban quân dân y các tỉnh, thành phố trong cả nước huấn luyện, triển khai bệnh viện dã chiến DBĐV.
Các y, bác sĩ cấp cứu ban đầu một ca chấn thương vùng cổ tại bệnh viện dã chiến. Ảnh: VĂN LƯU
Trải nghiệm quý báu
Góp phần cho thành công của đợt diễn tập bệnh viện dã chiến lần này, không thể không kể đến vai trò trực tiếp của các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Có mặt từ ngày 16.8 để tham gia diễn tập, các y bác sĩ, điều dưỡng đều ăn, ngủ, làm việc theo giờ giấc của môi trường quân đội và làm việc trong những căn hầm bệnh viện dã chiến chật chội, nóng hầm hập dưới lòng đất. Qua đợt diễn tập, ai cũng nhìn nhận mình: “Đen hơn, rắn rỏi hơn, khỏe hơn”.
Chị Trần Thị Bích Trâm, điều dưỡng của Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, trong đợt diễn tập đảm nhiệm công việc điều dưỡng tại khoa ngoại 1 của bệnh viện dã chiến, cho hay: “Đây là lần đầu tiên tham gia diễn tập bệnh viện dã chiến, công việc rất vất vả, môi trường làm việc không thuận lợi, nhưng tất cả mọi người đều khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và cảm thấy công việc rất có ý nghĩa”.
Bác sĩ Diệp Thanh Thảo, Khoa tai - mũi - họng BVĐK tỉnh, tham gia đợt diễn tập với vai trò bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại 1 của bệnh viện dã chiến, tâm sự: “14 ngày làm người lính, ăn, ngủ trong doanh trại, làm việc dưới những căn hầm thật sự là thời gian trải nghiệm, thử thách cho bản thân tôi. Qua đợt diễn tập, tôi đúc kết được rằng, trong mọi tình huống, dù khó khăn đến đâu, nếu bản thân mình biết nỗ lực, vượt qua thử thách sẽ đi đến thành công”.
Chị Đỗ Thị Kim Thoa, điều dưỡng Khoa nội tiết - tim mạch BVĐK TP Quy Nhơn, sau đợt diễn tập cứ xuýt xoa: “Diễn tập xong, tôi sụt mất 3 ký, người đen hơn. Nhưng lần sau có diễn tập nữa tôi sẽ xung phong tham gia”.
NGUYỄN PHÚC