Cô học trò mê Văn
Nguyễn Thị Kim Phượng (ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) 9 năm liền là học sinh giỏi, đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Văn các cấp. Phượng vừa đậu vào lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Phượng là con thứ 2 trong gia đình có 4 người con. Nhà thuộc diện hộ nghèo, nhưng các con đều đang đi học. Ông Nguyễn Phụ, ba của Phượng, cho biết: “Tôi thì hết việc đồng áng sang làm thuê làm mướn, còn mẹ cháu thì tráng bánh tráng để phụ thêm thu nhập. Bà nội mù cả đôi mắt, lại bị bệnh tim hành hạ mấy chục năm trời. Nghe tin con là học sinh duy nhất của Trường THCS Mỹ Phong được vào lớp chuyên Văn, mừng lẫn lo làm chúng tôi không sao chợp mắt được”.
Cảnh nhà ngặt nghèo, nhưng cô học trò nhỏ mê Văn không từ bỏ việc học. Ngoài giờ học, Phượng luôn tay luôn chân giúp đỡ ba mẹ. Bà nội Phượng kể: “Nhiều lần, cháu đã khóc và buồn rất nhiều khi ba mẹ bảo tiền đâu mà học hả con, còn tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng, an ủi mà chẳng thể nào làm khác được. Thấy cháu chăm lo chuyện học hành tôi cũng mừng, chỉ ước sao cháu có được điều kiện học tốt hơn một chút”.
Kim Phượng tự học là chủ yếu. Trên lớp học, chăm chú nghe bài giảng, đúc kết những lối viết văn hay vào vở, mạnh dạn phát biểu trao đổi ý kiến về bài học với thầy cô. Thư viện là điểm đến hằng ngày của em. Phượng bảo, thiếu sách em thấy rất buồn.
Nhận được tin Phượng trúng tuyển vào lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thầy cô giáo và bạn bè ai cũng mừng vui. Thầy Nguyễn Văn Tàu, giáo viên dạy Văn của Phượng, cho biết: “Điều đặc biệt ở Phượng là em rất đam mê Văn. Những bài văn em viết là những dòng tâm sự, tình cảm và tấm lòng chân thành, hồn hậu”.
Rời nhà Kim Phượng, tôi vẫn nhớ như in những lời tâm sự chân thật của em: “Nếu có đủ điều kiện, em sẽ cố gắng theo đuổi ngành sư phạm Văn, để được thỏa ước mơ đứng trên bục giảng”.
LÊ KIỂU
Bài viết thiếu đi nhiều những lời tâm sự thật của em, tác giả chỉ nói ở đoạn kết thúc. Đoạn nói về phương pháp học của em nên để em tự nói, ở đây tác giả đã dẫn lời em nên thiếu sự chân thật. Tác giả có tìm hiểu về công việc hằng ngày em làm phụ giúp cha mẹ và sắp xếp thời gian học tập như thế nào không, tại sao không thấy đưa vào?