Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc - Cúp bia SaiGon 2017: Hào hứng, chất lượng!
Qua 4 ngày tranh tài sôi nổi (từ 2 đến 5.12), Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc - Cúp bia SaiGon 2017 khu vực tỉnh Bình Định đã tìm được chủ nhân của chiếc cúp vô địch. Giải cũng chứng kiến sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn của các cầu thủ phong trào.
Nhiều trận đấu của giải diễn ra kịch tính, với nhiều pha bóng đẹp mắt.
Ngay từ khi có thông tin về giải đấu, nhiều đội bóng phong trào đã củng cố đội hình, tích cực tập luyện nhằm giành thành tích tốt nhất. Giá trị giải thưởng hấp dẫn (40 triệu đồng cho đội vô địch) cùng tấm vé đại diện cho bóng đá phong trào Bình Định tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc là động lực lớn với nhiều cầu thủ bóng đá “phủi”. Điểm mới nhất của giải lần này là điều lệ mở rộng hết cỡ, cho phép các đội đăng ký cả những cầu thủ chuyên nghiệp, đang hưởng lương ở các CLB. Điều này vừa giúp Ban Tổ chức không phải đứng ra giải quyết các tranh cãi về nhân sự giữa các đội, vừa làm tăng chất lượng, khi có nhiều cầu thủ từng tham gia các giải futsal toàn quốc tham gia.
Dù là giải đấu diễn ra ở TP Quy Nhơn, nhưng đây chẳng khác gì một giải miền Trung - Tây nguyên, bởi có sự góp mặt của các đội bóng đến từ: Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng… Điều đó càng làm cho giải có thêm nhiều sắc màu, với những nét đặc trưng của mỗi địa phương. Trải qua nhiều giải đấu, được cọ xát, học hỏi, các đội đã xây dựng cho mình những chiến thuật thi đấu riêng, không còn mang đậm tính tự phát như những giải đấu cách đây vài năm.
Cũng nhờ lối chơi hợp lý, biết người biết ta, cùng với việc sở hữu những cầu thủ có tư duy tốt, đội Quahaco FC (Đà Nẵng) đã lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Trong trận chung kết với các cầu thủ Thành Đạt Mobile, Quahaco FC chủ trương chơi chắc chắn, rình rập cơ hội để kết liễu đối phương. Và họ đã thành công với ý đồ đó, khi chấp nhận bị đối thủ dồn ép, vây hãm trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng chỉ bằng vài đường bóng phản công chớp nhoáng, đại diện đến từ Đà Nẵng đã ghi liền 3 bàn thắng để đăng quang một cách thuyết phục. Khán giả Quy Nhơn tiếc cho Thành Đạt Mobile, nhưng vẫn cho rằng chức vô địch của Quahaco là xứng đáng.
Với lực lượng có kỹ thuật và tư duy chơi bóng tốt, đội Quahaco đã đăng quang một cách thuyết phục.
Trao đổi với chúng tôi sau khi kết thúc trận chung kết, anh Lê Đình Tuấn Anh, thành viên Quahaco FC cho biết: đội bóng của chúng tôi thành lập từ năm 2012, là sân chơi của những anh em người Nghệ An, Hà Tĩnh đang công tác tại Đà Nẵng. Dù mới thành lập, nhưng chúng tôi đã giành được rất nhiều thành tích ở Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc - Cúp bia SaiGon như: á quân vòng chung kết toàn quốc năm 2013; vô địch vòng chung kết toàn quốc năm 2014; năm 2015 và 2016 đều vào bán kết giải khu vực…
Ông Phan Tuấn Sơn, Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT (Sở VH&TT), đánh giá: “Giải diễn ra trong những ngày thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn các đội. Tuy nhiên, tất cả các đội bóng đều tham gia hết sức nhiệt tình, thi đấu cống hiến và để lại ấn tượng đẹp. Bên cạnh đó, rất đông khán giả yêu thích bóng đá 5 người đã không ngại trời mưa, luôn đến sân cổ vũ rất đông, tạo không khí sôi động cho giải. Với việc ngày càng có nhiều giải đấu như thế này được tổ chức, chắc chắn các đội bóng phong trào ở Bình Định sẽ tiến bộ hơn về chuyên môn”.
LÊ CƯỜNG