Xuân tình nguyện và thầy!
CLB Xuân tình nguyện của Trường THPT Số 1 An Nhơn ra đời năm 2015, do thầy Mai Xuân Hận phụ trách, đã tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa để các học sinh có thêm cơ hội rèn luyện, nuôi dưỡng tâm hồn.
Thầy Mai Xuân Hận (bìa trái, hàng trước) cùng CLB đến thăm Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh tại TX An Nhơn vào dịp Tết 2017.
“Tôi thành lập CLB đơn giản cũng chỉ vì muốn cùng các em học sinh thành viên đóng góp một chút gì đó cho những hoàn cảnh khó khăn, đầu tiên là các em học sinh của trường. Hơn nữa, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đối với những trường hợp mà khả năng CLB có thể giúp đỡ được” -thầy Mai Xuân Hận chia sẻ.
Theo thầy Hận, CLB gây quỹ bằng nhiều hoạt động như tổ chức thu gom, nhặt ve chai, bán hoa và các quà tặng tự làm vào các dịp lễ, quyên góp từ các nhà hảo tâm... Số quỹ gây được dùng giúp đỡ cho các học sinh, cựu học sinh khó khăn của trường, thăm hỏi tặng quà ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh tại TX An Nhơn vào dịp Tết Nguyên đán...
“CLB đã giúp đỡ em rất nhiều như sách vở, gạo... Những món quà mà CLB tặng là niềm động viên rất lớn đối với em” - em Ngô Nhật Thư, học sinh lớp 12 của trường chia sẻ.
Để CLB đi vào nề nếp, thầy Mai Xuân Hận chỉ tuyển những em thật sự nhiệt tình, chấp hành tốt nội quy nhà trường, không vi phạm các quy định chung. Nhờ đó, nhiều học sinh cố gắng chấp hành tốt để được đồng hành với thầy. Bởi hoạt động ý nghĩa và đi vào chiều sâu nên số lượng thành viên ngày càng tăng thêm. Nếu năm 2015 chỉ có tầm 30 thành viên thì đến nay đã có 84 thành viên. “Em tham gia CLB từ lớp 10, tham gia CLB giúp em biết đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh không được may mắn” - bạn Trần Khánh Ngân, học sinh lớp 12, tâm sự.
Cô Nguyễn Thị Minh Thủy, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Thầy Hận là một giáo viên không chỉ vững về chuyên môn mà còn là người giàu tình cảm, nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Do vậy, CLB Xuân tình nguyện của trường hoạt động rất tốt, tạo môi trường cho các em rèn luyện như ý thức về môi trường, về lòng đồng cảm, đùm bọc yêu thương giữa người với người”.
THẢO KHUY