“Gà trống” nuôi con học thành tài
Vợ mất, ông Thái Tám (thôn Phú Ninh Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) vẫn “gà trống” lo cho 5 người con đang tuổi ăn tuổi học. Gia đình ông là một gia đình hiếu học tiêu biểu của huyện Phù Mỹ tham dự Đại hội biểu dương Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học cấp tỉnh năm 2013 sắp tới.
Hỏi chuyện, ông bảo đã từng thấm thía cái khổ của ít học nên quyết tâm bằng mọi giá phải lo cho các con đi học để có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống tươm tất. “Muốn có nghề thì phải có chữ, muốn có chữ thì phải học. Vì thế, tôi nghĩ sự học là vô cùng cần thiết để thoát khổ, thoát nghèo”, ông Tám tâm sự.
Suy nghĩ này đã giúp ông vượt qua nhiều khó khăn và điều này cũng đã thấm vào suy nghĩ của các con ông. Tất cả đều chăm chỉ, cần cù, siêng năng lo đèn sách và kết quả đều là học sinh khá, giỏi ở các cấp học.
Hiểu sự khổ cực của cha, ngoài giờ học, các con ông còn phụ giúp nhiều việc nhà, việc đồng áng cho cha. Đồng thời, vừa học vừa kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí học tập, anh chị ra trường tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các em bước theo sau để đi tới thành công.
Hiện, 4 người con ông Tám đã tốt nghiệp đại học và đang “ăn nên làm ra” tại TP Hồ Chí Minh. Người con cả là giám đốc một công ty cây xanh; anh kề là giám đốc công ty Thép; người con gái thứ ba là giám đốc một công ty Marketting; anh thứ tư là Giám đốc Công ty Petong thành phẩm Bisico tại TP Quy Nhơn. Chỉ riêng cô con gái út lập nghiệp ở quê, sớm hôm chăm sóc cha.
Giờ thì ông Tám đã đề huề 10 đứa cháu nội, ngoại ngoan hiền, học hành giỏi giang. Nghĩ lại, ông đã rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc, vui sướng. “Ngày bà ấy mất, tui tưởng chừng ngã quỵ. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai của các con, lại tự nhủ phải cố gắng. Bây giờ, nhìn các con trưởng thành, tui mừng lắm”, ông Tám tâm sự.
Gia đình ông Tám còn luôn đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Gia đình hiếu học, Dòng tộc hiếu học ở địa phương.
KIỂU LỘC