Xung phong lên đường nhập ngũ
Xác định nghĩa vụ trước hết của thanh niên là phải bảo vệ Tổ quốc, nhiều bạn trẻ đã viết đơn xung phong nhập ngũ trong đợt tuyển quân thứ 2 năm 2013, diễn ra vào ngày 6.9 tới. Những thanh niên tình nguyện ở Phù Cát sau đây là ví dụ.
Tuyển quân đợt 2 năm 2013, huyện Phù Cát có 375 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt các bước tuyển quân ngay từ cơ sở, nên chất lượng và số lượng thanh niên trúng tuyển đợt này cao hơn năm ngoái: 5% thanh niên là đảng viên, 46% có trình độ học vấn THPT, 13% trình độ CĐ, ĐH (cao hơn năm 2012 10%), 73% ở độ tuổi từ 18-21 và 100% có sức khỏe tốt. Đặc biệt, toàn huyện có 28 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Trong số thanh niên xung phong ấy có anh Nguyễn Văn Linh (23 tuổi) ở thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến. Linh vừa tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh năm 2012. Anh lý giải việc mình không xin việc làm mà xung phong nhập ngũ: “Tôi tốt nghiệp ĐH ngành chế tạo tàu thủy. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng tôi xác định trách nhiệm của mình trước hết là phải bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, tôi đã tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ, đem những kiến thức đã học được ở trường ĐH vận dụng vào quân đội. Được rèn luyện môi trường quân đội sẽ giúp cho tôi có thêm nghị lực, kỹ năng sống, để tôi làm hành trang bước vào đời, có thể phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Về xã miền núi Cát Sơn, gặp Đặng Văn Trực (19 tuổi), ở thôn Thạch Bàn Đông, lại được nghe anh say sưa kể chuyện: “Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, vào các dịp kỷ niệm ngày 22.12, tôi được nghe các chú cựu chiến binh kể chuyện truyền thống về tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta, tôi mong mình mau lớn để đi bộ đội”. Trực bảo, nhà có 3 anh em, dù Trực là con trai đầu lòng và độc nhất của gia đình, nhưng anh đã xác định tư tưởng của mình từ lâu rồi. Đáng lẽ ra năm 2012 anh đã nhập ngũ, nhưng vì còn thiếu mấy tháng tuổi nên chưa được. Đợt này, anh quyết tâm xung phong, để nối tiếp truyền thống của gia đình, bởi ba của anh cũng từng là bộ đội Cụ Hồ.
Ở xã Cát Khánh, một địa phương ven biển trước đây gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân, nay đã có chuyển biến tích cực. Đợt tuyển quân lần này, xã Cát Khánh có 2 thanh niên là đảng viên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, và cả 2 đều có anh ruột đang tại ngũ. Đó là anh Nguyễn Tấn Lành (thôn An Nhuệ) có anh ruột hiện là chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, và anh Nguyễn Minh Vương (thôn An Quang Tây) có anh ruột đang tại ngũ ở Lữ đoàn 101 Hải quân. Riêng Nguyễn Minh Vương vừa tốt nghiệp CĐ ngành Tài chính - ngân hàng. Vương tâm sự: “Tôi cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất tự hào bởi mình được vinh dự đứng trong hàng ngũ quân đội. Với ước muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ quê hương, tôi đã sẵn sàng lên đường và mong muốn được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”.
THẾ HÀ