Bị giật dây chuyền
Khoảng 19 giờ, ngày 3.9, chị Huỳnh Thị Xuân Hồng (SN 1976, ở KV4, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) đi xe đạp trên QL19 theo hướng Quy Nhơn- Tuy Phước, khi đến trước Cửa hàng xăng dầu Sáu Vũ thuộc địa phận phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn thì bị 2 thanh niên đi mô tô cùng chiều ép sát giật dây chuyền. Chị Hồng tri hô nhưng các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy và mất dạng về hướng Tuy Phước ngay sau đó.
Theo trình bày của chị Hồng, sợi dây chuyền bị cướp giật có trọng lượng 2 chỉ vàng 18K.
Đặng Thái
Hiện tượng cướp giật hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định là rất đáng quan ngại, Có thể có những vụ cướp biết được nhờ người dân tố giác công an nhưng cũng có rất nhiều người không dám tố giác vì " sợ Công an" không làm. Chúng ta có lực lượng cảnh sát cơ động , Cảnh sát giao thông, Hình sự rất hùng hậu nhưng không thấy lực lượng nào đổ quân ra đường về khuya cả. Tại sao không áp dụng mô hình 141 giống như Hà Nội. Có phải sợ đụng chậm với giang hồ hay khả năng chúng ta không có?