Khi trẻ mê muội vì game
Ngày 3.9, TAND TP Quy Nhơn đưa ra xét xử băng trộm thanh thiếu niên gồm 7 bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản. Họ phạm tội chỉ vì một mục đích: để có tiền chơi game.
Các bị cáo gồm: Lê Công Lợi (SN 1996, ở tổ 40, KV6 phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn), Trần Tuấn Tú (SN 1995, ở tổ 20, KV4, phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn), Thái Văn Thiên (SN 1995, ở tổ 39, KV6, phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn), Nguyễn Đăng Phúc (SN 1994, ở thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, Phù Cát), Phan Anh Hải (SN 1996, ở thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn), Phạm Ngọc Triều, Bùi Lê Minh Hoàng (cùng SN 1995, ở KV7 và KV5 phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn).
Vào thời điểm gây án, có đến 5/7 bị cáo dưới 18 tuổi, song chỉ có Triều, Hoàng là chưa có tiền sự, tiền án; 5 bị cáo còn lại, mỗi người đều “lận lưng” từ một đến vài tiền sự, tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, hoặc bị đưa đi trường giáo dưỡng, bị xử tù về tội trộm cắp.
Nhưng, điều khiến mọi người dự khán và kể cả người xử án không khỏi xót xa là khi nghe tất cả các bị cáo khai thực hiện trộm cắp không ngoài mục đích kiếm tiền để thỏa mãn cơn nghiện game: Ban ngày “cày” game ở các tiệm internet, mệt thì ăn ngủ luôn tại quán, đến chừng nửa đêm, canh nhà nào cửa nẻo sơ hở thì vào trộm điện thoại di động, laptop và xe máy, thế cho các tiệm cầm đồ, lấy tiền chơi game và chi trả cho các sinh hoạt khác. Chỉ trong 5 tháng (6 - 11.2012), cả bọn thực hiện trót lọt 21 vụ đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn Quy Nhơn lấy cắp tài sản với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, gồm 24 điện thoại di động, 3 laptop, tiền mặt.
Trong vụ án này, Lợi đóng vai trò là người cầm đầu, trực tiếp tham gia thực hiện 17 vụ trộm, Tú tham gia 6 vụ, Thiên 5 vụ, Phúc 5 vụ, Triều 3 vụ và Hoàng 2 vụ.
Sau khi xem xét mọi yếu tố, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lợi 3 năm tù, Tú và Phúc mỗi người 2 năm tù, Thiên 1 năm 6 tháng tù, Hải 9 tháng tù giam, Hoàng 9 tháng tù treo và Triều 9 tháng tù cho hưởng án treo.
Nhiều thanh thiếu niên mê game đến mức quên học. Hậu quả là học yếu, không theo nổi bạn bè nên nghỉ học, ở nhà “cày game”. Không có tiền thỏa mãn cơn nghiện, lại thêm giao du với đám bạn theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, rất nhiều thanh thiếu niên đã sa vào con đường phạm tội theo cách này. Khi hành vi của mình phát hiện, có người đã trở thành kẻ sát nhân.
Đến lúc này, game - trò chơi điện tử không còn ở vị trí bị động do con người điều khiển, mà ở vai trò điều khiển, chi phối từ nhận thức đến hành động của con người, khiến họ trở nên mê muội, bất chấp tất cả để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Mới đây, dư luận lại bàng hoàng khi nghe tin Võ Nhật Trường, 15 tuổi, ở Mỹ Chánh Tây, Phù Mỹ, dùng đá đập đầu bà nội 83 tuổi để lấy 700 ngàn đồng chơi game, khiến bà phải chết trong bệnh viện.
NGUYỄN SƠN