Võ sư Phan Ðức: Một đời theo đuổi nghiệp võ
Sáng 5.1, giới võ thuật và đông đảo người hâm mộ võ cổ truyền Bình Ðịnh đã nhận được tin buồn về võ sư Phan Ðức (SN 1959, tên đầy đủ là Phan Hữu Ðức), Chưởng môn đời thứ 2 của võ đường Phan Thọ, đã từ trần tại quê nhà xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Ông đi về nơi xa, nhưng những cống hiến cho võ thuật của ông sẽ còn mãi.
Được cha là đại võ sư Phan Thọ (đã mất cách đây 4 năm) truyền dạy từ nhỏ, cậu bé Phan Đức từng bước rèn luyện và lĩnh hội được thập bát ban võ nghệ, cùng những đòn thế độc đáo của võ cổ truyền Tây Sơn - Bình Định. Từng có thời gian thượng đài thi đấu đối kháng, hội thi, Phan Đức sớm gặt hái được thành tích.
Tên cũng là tính người, võ sư Phan Đức tài năng đi liền với đức độ, được giới võ thuật nể trọng. Năm 1981, khi mới 22 tuổi, Phan Đức đã được tín nhiệm giao làm HLV đội tuyển võ cổ truyền huyện Tây Sơn. Gần 20 năm làm HLV, ông luôn tận tâm tuyển chọn, truyền dạy VĐV, góp phần đem lại nhiều thành tích cao cho huyện Tây Sơn. Có uy tín, được nhiều người tín nhiệm, võ sư Phan Đức cũng đứng ra gánh vác vai trò Chủ tịch Hội Võ thuật huyện Tây Sơn qua nhiều nhiệm kỳ.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Tây Sơn, bày tỏ: “Anh Phan Đức có uy tín cao trong giới võ thuật huyện Tây Sơn, có nhiều đóng góp rất tích cực trong xây dựng, phát triển phong trào võ cổ truyền. Dù lâm trọng bệnh, được sự động viên của chúng tôi thì anh vẫn cố gắng “đứng mũi chịu sào” tiếp tục lo công việc của Hội Võ thuật huyện...”.
Cách đây hơn nửa năm, có dịp trò chuyện với ông, dù sức khỏe suy giảm nhiều, ảnh hưởng của bệnh tình đã thể hiện rõ, nhưng võ sư Phan Đức vẫn luôn tươi cười khi nói về võ cổ truyền, cố gắng đánh giá, biểu dương những môn sinh có nhiều tiến bộ. Ông còn hăng hái đốc thúc cánh thợ tích cực xây dựng nhà thờ tổ tại nhà cố võ sư Phan Thọ để “sớm thực hiện tâm nguyện của ba tôi cũng như con, cháu, các thế hệ trong môn phái - có nhà thờ tổ khang trang hơn, kết hợp là nơi trưng bày binh khí, tư liệu về võ đường, đồng thời phục vụ việc truyền dạy võ sinh, đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, giao lưu”.
Căn nhà thờ tổ nay đã hoàn thành được vài tháng. Trước đó, tại Giải võ cổ truyền các võ đường tỉnh - tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ II - năm 2017, võ đường Phan Đức (huyện Tây Sơn) xuất sắc đoạt cúp vô địch nội dung đối kháng. Với những gì đã tích lũy, gầy dựng được trong một đời theo đuổi nghiệp võ, có lẽ giờ võ sư Phan Đức đã có thể nở nụ cười tươi khi “gặp” cha nơi “suối vàng”.
Dẫn học trò về viếng đám tang võ sư Phan Đức, HLV võ cổ truyền Nguyễn Văn Khương (hiện đang truyền dạy võ cổ truyền tại TP Quy Nhơn) ngậm ngùi: “Các thế hệ học trò nhớ mãi tấm gương sáng đức độ của hai vị chưởng môn Phan Thọ và Phan Đức. Chúng tôi luôn khắc sâu những lời căn dặn của các thầy để tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của võ đường Phan Thọ”.
HOÀI THU