Vào mùa đi học
Ngày 5.9, hòa chung sắc áo trắng của học sinh trong ngày tựu trường là sắc áo vàng của CSGT và sắc xanh của thanh niên tình nguyện ở một số tuyến đường gần trường học. Một phụ huynh đưa con đi khai giảng ở Trường Tiểu học Ngô Mây (Quy Nhơn) cho biết, trong buổi sáng này, CA phường Ngô Mây đã điều tiết giao thông, chuyển hướng xe ô tô đi ngả khác nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông đoạn trước cổng trường khi học sinh ra về. “Trong ngày khai trường, thấy có lực lượng cảnh sát nhắc nhở, tôi thấy yên tâm, đồng thời nhắc nhở tôi rằng phải dạy con kiến thức về ATGT”, phụ huynh này nói.
Thực ra, chuyện nhắc nhở, dạy dỗ học sinh, nhất là học sinh ở khối đầu cấp, các quy định về ATGT tại các trường học đều thực hiện theo kiểu đến hẹn lại lên vào đầu năm học, nhằm chấn chỉnh việc đi lại của các em vào nền nếp. Ở các trường THPT, học sinh ký cam kết không đi mô tô phân khối lớn đến trường, phụ huynh cũng ký cam kết không để con mình đi mô tô phân khối lớn đến trường; đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng tuyên truyền, ký cam kết là một chuyện, chấp hành hay không lại là chuyện khác.
Chẳng nói đâu xa, cũng trưa ngày 5.9, trên đường Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, hai bóng nam sinh áo trắng (chừng lớp 10, 11) tan trường trên chiếc xe máy Attila đỏ chói. Bất chấp đèn đỏ đang sáng, các em ôm cua ngược chiều sát đường, suýt va phải người khác, rồi thản nhiên chạy băng băng. Chắc chắn, trong buổi tựu trường sáng 5.9, thể nào giáo viên cũng nhắc đi nhắc lại học sinh phải nghiêm túc chấp hành quy định về ATGT….
Trong trường hợp này, nếu có trách, trách phụ huynh của các em trước vì đã giao xe máy cho con đi học khi con chưa đủ tuổi quy định. Nhưng e rằng, đây không phải là trường hợp ngoại lệ trong ngày khai trường, mà thường xuyên diễn ra trong cả năm học. Vì thương con đường xa trời nắng, vì bị con tạo sức ép… bất chấp quy định của nhà trường, của pháp luật, phụ huynh vẫn cho phép con được đi xe máy đến trường. Ngay cả việc xử lý học sinh vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, tuy các trường sẵn sàng phạt nặng học sinh, hạ đạo đức, hạnh kiểm nếu như nhận được thông báo gửi về của cơ quan chức năng, nhưng, nói như một trung tá CSGT: “Làm gì thì làm, nhưng không lẽ công sức học hành của bọn trẻ lại bị đổ sông đổ bể chỉ vì tờ thông báo vi phạm của chúng tôi, vì vậy chủ yếu nhắc nhở các em là chính …”.
Nói tóm lại, việc chấp hành quy định ATGT trông vào sự tự giác của các em học sinh và sự nhắc nhở giáo dục của gia đình, nhà trường. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, không thể thiếu sự có mặt, giám sát và nhắc nhở thường xuyên của lực lượng CSGT ở các địa điểm gần trường học cũng như kiểm tra điều kiện ATGT của các phương tiện giao thông công cộng ở đường bộ cũng như đường thủy thường xuyên vận chuyển học sinh.
Chuyện ATGT vào mùa đi học không có gì mới. Những băn khoăn và nỗi lo đã cũ, song không thể không nhắc.
NGUYỄN SƠN