Trách nhiệm và vinh dự của mỗi thanh niên
Sáng 6.9, tại lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013 ở 5 huyện: Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, 1.450 thanh niên đã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đợt này, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc động viên thanh niên Phù Cát lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Lưu
Ở huyện Phù Mỹ, nét nổi bật trong đợt giao quân này là 16/19 xã, thị trấn có thanh niên lên đường nhập ngũ là đảng viên với tổng số 41 người, các xã có số thanh niên là đảng viên nhiều là Mỹ Thọ (7 đảng viên); Mỹ Hiệp, Mỹ Chánh (mỗi xã 5 đảng viên).
Thanh niên Hoài Nhơn tại lễ giao nhận quân. Ảnh: D.B.S
Tại lễ giao nhận quân diễn ra ở Sân vận động Phù Mỹ, các chàng trai mặc áo lính mới tinh cười tươi, vui vẻ nhận những món quà nhỏ là xấp bì thư, những cánh hoa tươi, cùng những lời dặn dò cố gắng học tập, rèn luyện của người thân. Một tân binh ở thôn 9 xã biển Mỹ Thắng, nhập ngũ về đơn vị Vùng 3 Hải quân, khi được hỏi, đã trả lời rất rành rọt về chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa và bày tỏ quyết tâm: “Tôi sẵn sàng cầm chắc tay súng vì biển đảo quê hương của mình...”. Còn đảng viên trẻ Hồ Văn Huy (xã Mỹ Tài), tốt nghiệp Trường CĐ Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh) ngành Kỹ thuật y sinh, đã làm việc 1 năm, nhưng có lệnh nhập ngũ đã sắp xếp về ngay, thì chia sẻ: “Tôi thấy rất bình thường, bởi thanh niên thì ai cũng phải làm nghĩa vụ của mình. Sau thời gian làm nghĩa vụ quân sự (NVQS), nếu quân đội cần tôi sẵn sàng ở lại, đi bất cứ đâu và làm bất cứ việc gì khi được phân công”.
Bà Lê Thị Kim Mai - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, tặng hoa cho các tân binh huyện Phù Mỹ. Ảnh: X.L
Cũng vậy, ở Tây Sơn, nhiều thanh niên đều mong muốn được nhập ngũ để có được những trải nghiệm ở môi trường mới, được thử thách và rèn luyện bản thân tốt hơn. Anh Hồ Văn Tuấn (thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa) nói: “Tôi nghĩ rằng quân đội là môi trường tốt để rèn luyện sức khỏe và ý chí, cũng đồng nghĩa với việc tiếp nhận những khó khăn thử thách để hoàn thiện hơn bản thân khi trở về địa phương. Chính vì điều đó, tôi tình nguyện xin nhập ngũ đợt này. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt và nếu đơn vị nhập ngũ tạo điều kiện thì tôi rất muốn phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Nguồn video: Đài PT - TH Bình Định
* Tân binh Huỳnh Tấn Thịnh (thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, vừa tốt nghiệp CĐ ngành Giao thông vận tải): “Tôi vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình mình. Ông cố là liệt sĩ thời kỳ chống Pháp, bà cố là Mẹ Việt Nam anh hùng, ông nội là liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ, bà nội là thương binh... Vì vậy, tôi không có bất cứ lý do gì để chần chừ, do dự việc nhập ngũ, thực hiện NVQS. Tôi mong ước mình có thể phục vụ lâu dài trong quân đội...”.
* Tân binh Phạm Sỹ Đan (thôn Mỹ An, xã Tây Bình, Tây Sơn, vừa tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ thuật điện): “Gia đình tôi gặp nhiều khó khăn do cha mất khả năng lao động, lại hay đau bệnh, mẹ cũng già yếu, tôi lại là con trai một nên đi nghĩa vụ tôi chỉ băn khoăn không ai chăm sóc cho cha mẹ. Tuy nhiên, với sự động viên của chính quyền địa phương, cũng như ý thức, trách nhiệm của một công dân, tôi đã an tâm hơn để lên đường nhập ngũ. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt trong môi trường quân đội”.
* Tân binh Nguyễn Tấn Lành (thôn An Nhuệ, xã Cát Khánh, Phù Cát): “Từ hôm nhận được lệnh gọi nhập ngũ, tôi hồi hộp và hơi lo lắng, nhưng tự hào bởi mình được vinh dự đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Với ước muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tôi sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu bộ đội Cụ Hồ”.
Tại Sân vận động thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, trên gương mặt của các tân binh đều thể hiện niềm vui, sự phấn khởi trước giờ lên đường thực hiện NVQS. Khoác trên người bộ quân phục với chiếc ba lô còn thơm mùi vải mới, tân binh Nguyễn Văn Thành (thôn An Hội Bắc, xã Hoài Sơn) khẳng định: “Tôi xác định, tuổi trẻ phải có nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên xung phong vào bộ đội. Tôi hứa sẽ phấn đấu, không ngừng rèn luyện ý chí chiến đấu và bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Có mặt tại lễ giao nhận quân để tiễn con trai, ông Lê Văn Thiện, cha của tân binh Lê Võ Thu (khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn), cho biết: “Xác định việc nhập ngũ là thể hiện trách nhiệm, niềm vinh dự của mỗi thanh niên, và đây cũng là ước nguyện của vợ chồng tôi nên chúng tôi đồng tình ủng hộ và dặn dò con phải học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội”.
Đợt giao quân này, tuy số lượng quân của huyện Hoài Nhơn có giảm hơn năm trước nhưng chất lượng cao hơn. Trung tá Nguyễn Hữu Xe, Phó Chỉ huy trưởng động viên tuyển quân, Ban CHQS huyện Hoài Nhơn, cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 2, không bù, đổi quân sau khi các đơn vị nhận quân phúc tra lại sức khỏe chiến sĩ mới (trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn thì địa phương phải chịu trách nhiệm), nên ngay từ đầu năm, Hội đồng NVQS huyện đã quán triệt cho các địa phương thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân ngay từ cơ sở theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.
Ở Phù Cát, lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng luật và an toàn. Thượng tá Đỗ Hữu Văn, Sư đoàn 31- Quân đoàn 3, một trong những đơn vị nhận quân của huyện Phù Cát, nhận xét: “Tôi thấy huyện Phù Cát chuẩn bị khá chu đáo cho đợt giao quân này; tinh thần thanh niên trúng tuyển đều phấn khởi, gia đình thì động viên con em sẵn sàng tòng quân nhập ngũ. Chất lượng quân cũng cao hơn các năm trước cả về tuổi đời, học vấn và sức khỏe”.
Ở huyện miền núi An Lão, lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí vui tươi và nhiều sắc màu của cờ, hoa, tiếng trống ếch của các em thiếu nhi hòa quyện với tiếng nhạc trầm hùng vang vọng lời bài hát “… Đi đầu quân, đi trong mùa động viên, đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới… Mau lên đi, hỡi các anh trai làng…”, mang đến cho những người dự lễ nhiều cảm xúc. Nhiều già làng, mí Hrê, Bana đã có mặt để tiễn con cháu mình lên đường. Trong số 55 tân binh huyện An Lão giao cho các đơn vị quân đội trong đợt tuyển quân này, có 31 chiến sĩ là người Hrê và Bana.
Đến khoảng 8 giờ ngày 6.9, tất cả 5 huyện đã hoàn thành công tác giao nhận quân đợt 2 năm 2013 đúng luật và an toàn, đảm bảo 100% chỉ tiêu.
XUÂN LỘC - HOÀNG CHI- DIỆP BẢO SƯƠNG - THẾ HÀ- HOÀNG NAM QUỐC
* Tổng số thanh niên tỉnh Bình Định trúng tuyển NVQS đợt 2 năm 2013: 1.450 người. Chất lượng thanh niên được nâng cao về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và trẻ hơn về tuổi đời. Cụ thể:
- Đảng viên: 6,3%
- Độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi: 88,2%
- Sức khỏe loại 1 và loại 2: 44,9%
- Trình độ THPT: 55,4%
- Trình độ CĐ, ĐH: 10,6%
- Thanh niên tình nguyện nhập ngũ: 163 người (11,2%)
* 13 đơn vị nhận quân: Bộ đội Biên phòng Bình Định, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3), Sư đoàn bộ binh 10 (Quân đoàn 3), Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Sư đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 315, Lữ pháo binh 572, Lữ đoàn công binh 280, Lữ đoàn pháo binh 368, Cục Kỹ thuật (Quân khu 5), Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh Bình Định).
“Công tác tuyển quân đợt 2 năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn, bởi đây là thời điểm các thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS tham gia thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH; nhiều thanh niên đi làm ăn xa, nhất là các xã ven biển. Bên cạnh đó, các địa phương không được các trường trung cấp, CĐ, ĐH thông báo kịp thời về số thanh niên địa phương tốt nghiệp ra trường, nên việc gọi thanh niên lên trạm khám sức khỏe lúc đầu đạt tỉ lệ thấp. Trước khó khăn đó, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập các đoàn công tác xuống tận các địa phương để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở khắc phục những hạn chế; đồng thời tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh và UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các địa phương huy động thanh niên lên trạm khám sức khỏe NVQS. Nhờ vậy, kết thúc khám sức khỏe NVQS đợt 2 năm 2013, tỉ lệ thanh niên lên trạm khám đạt gần 90%, đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, có chất lượng”. (Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh)
NGUYỄN PHÚC