Cảm ơn Đội tuyển U23 Việt Nam
Điều quan trọng nhất không phải là điểm đến, mà là những gì đã trải qua trên đường đi. Trong hành trình tuyệt vời tại vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á, Đội tuyển U23 Việt Nam đã kết hợp “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” đem đến những trận đấu tuyệt vời. Từ HLV trưởng xuất sắc đã truyền cảm hứng, sự tự tin, quyết tâm cao độ cho lứa cầu thủ trẻ “vượt lên chính mình” thể hiện được tiến bộ vượt bậc, đến đóng góp “thầm lặng” của những giám đốc kỹ thuật, trợ lí huấn luyện viên, bác sĩ…
Niềm vui của người hâm mộ ở Quy Nhơn khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh: HOÀI THU
Đội tuyển đã đem đến những điều “vô giá” khi thực sự lấy lại niềm tin cho đông đảo người hâm mộ, tạo nên tinh thần đoàn kết, ý thức và niềm tự hào tràn đầy tinh thần dân tộc Việt Nam ở mọi thành phần, lứa tuổi. Thăng hoa cảm xúc sau những trận thắng lịch sử của đội tuyển, mọi người đổ ra đường trong niềm vui ngất trời, cùng phất cao lá cờ đỏ sao vàng, cùng tự nhiên và hào hứng hát vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Việt Nam Hồ Chí Minh”. Rất nhiều người từ già đến trẻ đã khóc khi đội tuyển chiến thắng nghẹt thở…Có những giọt nước mắt giải tỏa chất chứa sau nhiều lần thất vọng vì đội tuyển nhiều năm qua…để giờ đây cảm xúc sung sướng đến vỡ òa!
Ảnh Nguyễn Dũng
CĐV đội mưa cổ vũ tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh Nguyễn Dũng
Không khí cổ vũ, động viên trong nhiều ngày qua cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá nước nhà. Rất nhiều người không xem bóng đá, chưa từng xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, nay lại háo hức, hồi hộp theo dõi các trận đấu. Đội tuyển đã đem đến cho người dân Việt Nam những cảm xúc không bao giờ quên…Xin trân trọng cảm ơn !
MAI THƯ