Xin cảm ơn những chiến binh can trường!
Bước vào trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đối đầu với U23 Uzbekistan được đánh giá vượt trội về nhiều mặt, U23 Việt Nam vẫn thi đấu hết sức kiên cường, chỉ thua ở những giây cuối cùng.
U23 Việt Nam vui mừng với bàn thắng san bằng tỉ số của Quang Hải.
Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Đội tuyển U23 Uzbekistan diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt, mưa tuyết rơi phủ đầy sân. Đây là điều hết sức bất lợi với các cầu thủ Việt Nam vốn chưa bao giờ “đá bóng trên tuyết”. Tuy nhiên, sự có mặt của hàng ngàn cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Thường Châu, đã tạo nên màu cờ đỏ sao vàng “rực lửa” cuồng nhiệt trên khán đài, cùng hô vang dội “Việt Nam” đã tạo khí thế động viên tinh thần cầu thủ.
Chiều 26.1, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã ký quyết định tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðội tuyển bóng đá U23 Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân: HLV trưởng Part Hang Seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tặng bằng khen cho 31 thành viên Ðội tuyển U23 Việt Nam.
Theo kế hoạch, Ðội tuyển U23 Việt Nam sẽ được chuyên cơ riêng đón về Hà Nội vào trưa 28.1, buổi tối cùng ngày tại sân vận động Mỹ Ðình sẽ diễn ra lễ mừng công, giao lưu với HLV và cầu thủ do Bộ VH-TT&DL chủ trì.
Hậu vệ Ashurmatov bay người đánh đầu mở tỉ số cho U23 Uzbekistan vào phút thứ 8. Sau bàn thua, U23 Việt Nam vẫn thi đấu bình tĩnh, tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV để phối hợp mạch lạc, thể hiện được kỹ thuật cá nhân, từng bước gây sức ép đối với đối phương.
Hơn nửa hiệp 1, cầu thủ U23 Việt Nam càng chơi càng tự tin. Công Phượng thể hiện nỗ lực nhiều hơn những trận trước. Một trong những pha đi bóng của anh khiến cầu thủ đội bạn phạm lỗi. Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam cùng moi tuyết xung quanh trái bóng, để sau đó tiền vệ Quang Hải đá phạt cách khung thành khoảng 20 m, đã vẽ một “đường cong” đưa bóng lượn qua hàng rào bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành đội U23 Uzbekistan, cân bằng tỉ số 1-1 ở phút 41, đã để lại trong người hâm mộ nhiều cảm xúc…
Trong hiệp thi đấu thứ hai, U23 Uzbekistan gia tăng sức ép với lối chơi pressing, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trổ tài cứu thua, cùng nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam trong việc bọc lót, theo kèm sát cũng gây khó khăn cho đối thủ. Càng về cuối hiệp 2, dù cố gắng thi đấu kiên cường, cầu thủ U23 Việt Nam xuống sức thấy rõ. Chỉ trong mấy ngày, U23 Việt Nam đã phải thi đấu liên tiếp hai trận cầu kéo dài tới 120 phút cơ mà!
Trong điều kiện thể lực bị bào mòn đến cùng kiệt, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tập trung chống chọi, chơi phòng ngự phản công tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Thật đáng tiếc khi ở phút 115, Đức Chinh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ đường chuyền của Xuân Trường. Để rồi chỉ vài phút sau đó, cầu thủ mới vào sân Sidorov của U23 Uzbekistan đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành ghi bàn, khiến U23 Việt Nam không thể chạm tay vào cúp vô địch…
Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã trả lời phỏng vấn chia sẻ: “Toàn đội hơi tiếc nuối vì nghĩ rằng có thể làm tốt hơn nữa…Cảm ơn tất cả người hâm mộ Việt Nam đã sang Trung Quốc cổ vũ trực tiếp và luôn theo dõi, động viên ở quê nhà đã tiếp sức rất nhiều cho chúng tôi thi đấu…”.
Bên cạnh vị trí Á quân, Đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã nhận được giải thưởng Fair Play từ Ban tổ chức giải. Đội tuyển ngẩng cao đầu rời giải; họ thực sự là những người hùng trên sân cỏ, đã làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.
HOÀI THU