Bóng đá đưa Hàn Quốc và Việt Nam xích lại gần nhau hơn
Dù không cùng biên giới, không cùng ngôn ngữ nhưng chiến thắng của U23 Việt Nam đã giúp nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc xích lại gần nhau - đó là bình luận của tờ the Korea Times (Hàn Quốc) đăng sáng nay (29.1).
Dù không vô địch, nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn được người hâm mộ chào đón như những người hùng trong lòng họ.
Các chiến binh quả cảm của U23 Việt Nam đã tạo ra một kỳ tích khi đưa Việt Nam trở thành nước ASEAN đầu tiên có mặt ở trận chung kết AFC U23 2018.
Người hâm mộ Việt Nam đã đổ ra các đường phố trên cả nước để ăn mừng chiến thắng của đội bóng, dưới sự chỉ huy tài ba của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo.
Khoảng cách giữa người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam như được kéo gần, khi họ cùng ngồi lại với nhau để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam.
Những đóng góp to lớn của "thầy" Park đã được người Việt Nam ghi nhận trong việc đưa bóng đá Việt Nam bước lên một tầm cao mới ở sân chơi khu vực.
"Người Việt Nam xem ông (Park) như một phần của đội bóng đá trẻ Việt Nam và bày tỏ sự biết ơn đối với ông. Tôi cho rằng ông Park là người có công thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc lên tầm cao mới" - Giang, một nữ cổ động viên bóng đá Việt Nam nói.
"Tôi thật xúc động khi chứng kiến các cầu thủ chơi quá hay và cũng nhìn thấy rất nhiều fan hâm mộ cùng ngồi lại với nhau và chúc mừng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhờ bóng đá, hàng triệu triệu con tim đã được kết nối" - Hằng, một nữ cổ động viên khác bày tỏ cảm xúc.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng, biểu dương thành tích của toàn thể đội tuyển U23 Việt Nam, đặc biệt khen ngợi huấn luyện viên Park.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đánh giá cao những đóng góp của huấn luyện viên Park. Ông vui mừng khi thông qua bóng đá, "Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành những người bạn thân thiết".
Hồng Hà (theo The Korea Times)