Lính đảo tiền tiêu đón Tết
Tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền, song cán bộ và chiến sĩ Ðại đội hỗn hợp Ð30 (Bộ CHQS tỉnh) đóng trên đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chiến trên chốt phòng không.
Theo thượng úy Võ Thái Hòa, Chính trị viên phó Đại đội Hỗn hợp Đ30, không khí Tết ở xã đảo Nhơn Châu không ồn ào, náo nhiệt như trong đất liền nhưng bù lại là tình đồng đội, tình quân dân luôn thắm thiết, khiến những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió được ấm lòng. Để chuẩn bị Tết đủ đầy và ấm áp, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tăng gia sản xuất. Trên đảo thiếu thứ gì thì đất liền sẽ chở ra. Những ngày cận Tết, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh, trang trí trong đơn vị. Đến chiều 30 Tết, Đại đội sẽ tổ chức hội thi “Khéo tay hay làm” để các cán bộ, chiến sĩ của từng trung đội trổ tài gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả lên bàn thờ. “Lạt buộc bánh chưng của lính ở Cù Lao Xanh là rễ của những cây dứa mọc trên đảo, vừa mang hương vị riêng của biển vừa thể hiện sức sống mãnh liệt, như chính loài cây này trên đảo quê hương”, anh Hòa nói.
Càng đến gần Tết, nhiều chiến sĩ mới nhập ngũ ở Đại đội Hỗn hợp Đ30 càng nhớ gia đình, người yêu, bạn bè. Binh nhất Hồ Minh Hiếu (20 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn) tâm sự: “Hiểu được tâm trạng của chiến sĩ lần đầu đón Tết xa nhà, chỉ huy và đồng đội luôn động viên nên tôi cảm thấy vơi đi phần nào. Hơn nữa, trong những ngày Tết, mình là người lính làm nhiệm vụ trên đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền, sự bình yên cho mọi người thì càng có ý nghĩa hơn”.
Các cán bộ từng có “thâm niên” ăn Tết ở đảo tâm sự với chúng tôi rằng, dù đêm giao thừa của lính đảo thiếu vắng không khí gia đình, nhưng bù lại, các anh có đồng đội luôn kề vai sát cánh. Sau khi nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước, Đại đội trưởng đọc thư chúc Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch UBND tỉnh, các cán bộ sẽ đi chúc Tết từng đơn vị. Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau quây quần, trò chuyện, hát tặng nhau những bài tình ca mùa xuân... Cảm động nhất trong thời khắc đó là nhiều người dân, cán bộ trên đảo đến thăm, chúc Tết, chung vui với đơn vị.
Và đặc biệt hơn cả, là việc chuẩn bị Tết cho các chiến sĩ trực ở chốt phòng không. Thượng úy Võ Minh Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội Hỗn hợp Đ30, chia sẻ: “Từ đơn vị đóng quân của Đại đội, để lên được chốt phòng không phải đi qua đoạn đường dốc ngoằn ngoèo gần 1 km. Trước 30 tháng Chạp, các chiến sĩ thay phiên nhau gánh nhu yếu phẩm lên để dự trữ cho các chiến sĩ trực chốt. Đây là vị trí cao nhất của đơn vị và là “mắt trời”, có thể nhìn thấy toàn thành phố. Đúng giao thừa, đứng ở đây xem pháo hoa rực sáng trên bầu trời Quy Nhơn, nhìn thành phố lung linh, đẹp vô cùng”.
BẢO THOA