Game lại rúng động làng quê
Nhiều người vẫn còn xôn xao, chưa hết ngỡ ngàng với chuyện Trần Tuấn Tú (SN 1991, thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) giết bà ngoại, lấy tiền chơi game và vừa bị TAND tỉnh tuyên xử tử hình trong phiên tòa diễn ra ngày 2.7 vừa qua, thì nay, lại thêm một thảm án khác tương tự lại xảy ra tại địa phương này.
Thủ phạm là Võ Nhật Trường, khi gây án mới 15 tuổi, 1 tháng, 6 ngày, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi xin ba chơi game không được, vào lúc 15 giờ ngày 25.8.2013, Trường đi bộ từ nhà mình sang nhà bà nội tên Trần Thị Văn. Quan sát thấy chỉ có một mình bà nội ở nhà, Trường đi vòng ra phía sau, bỏ dép đi bộ vào nhà, lấy 1 viên gạch để sau nhà bếp, rồi đứng sau lưng bà nội cầm viên gạch đánh mạnh vào đỉnh đầu bà theo hướng từ trên xuống. Cú đánh của Trường đã làm bà Văn gục ngã tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, Trường lục tung các túi quần, túi áo của bà lấy 700 ngàn đồng, dùng dép xóa các dấu vết, tạo hiện trường giả, rồi ba chân bốn cẳng chuồn khỏi hiện trường. Mãi đến chiều tối cùng ngày, khi người con trai út của bà Văn đi chăn bò về mới phát hiện, hô hoán, kêu người chở bà đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu và do cú đánh quá mạnh, bà Văn đã qua đời sau 1 tuần điều trị tại BVĐK tỉnh.
Ngoài bị khởi tố về tội “cướp tài sản” theo Điều 133 Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT, Viện KSND huyện Phù Mỹ còn củng cố các tài liệu chứng cứ để xem xét, khởi tố Võ Nhật Trường thêm tội “giết người” theo Điều 93 BLHS, hoàn tất thủ tục hồ sơ vụ án chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Mai Quang Tuyến, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phù Mỹ, cho biết, qua tìm hiểu và gặp gỡ các nhân chứng, bạn bè cùng trang lứa với Trường, các thầy cô giáo đã từng có thời gian dạy dỗ Trường, thì trước đây Trường là một học sinh ngoan hiền, học tập chăm chỉ. Nhưng kể từ khi mải mê với những trò chơi bạo lực trên mạng internet, Trường học hành sa sút hẳn, nghỉ học giữa năm lớp 9 vào năm ngoái.
Ông Tuyến nhận xét thêm: “Ngoài hai vụ giết người liên tiếp xuất phát từ nguyên nhân trực tiếp là game từ đầu năm 2013 đến nay, thì trong một vài năm trở lại đây, tình trạng thanh thiếu niên trộm cắp, cướp, đánh nhau có liên quan đến nguyên nhân “vì game” chiếm tỉ lệ tương đối đáng chú ý trong các vụ phạm pháp hình sự”.
Những năm gần đây, tội phạm liên quan đến bạo lực trong thanh thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng, một phần bắt chước từ game, phim ảnh bạo lực. Có trường hợp 2 tốp thiếu niên cùng rủ nhau vào quán chơi game, trong lúc chơi, vì tức “bị nhìn đểu” mà sau đó 2 nhóm hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn” bằng hung khí. Hậu quả, kẻ vào tù, người bị thương. Tình trạng trẻ chưa thành niên trộm cắp vặt để lấy tiền chơi game cũng xảy ra nhiều. Cách đây gần hai năm, tại phiên tòa xử Nguyễn Công Trứ (Phù Cát) chưa đầy 16 tuổi về tội giết bác dâu để có tiền chơi game, bị cáo đã khai trước tòa: “Bị cáo bịt mặt kín mít để bác dâu khỏi nhìn thấy là bắt chước cảnh trong game”.
“Từ khi mải mê với những trò chơi bạo lực trên mạng internet, Trường học hành sa sút hẳn, nghỉ học giữa năm lớp 9”
Đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông báo động và cảnh tỉnh đối với tình trạng tội phạm bạo lực liên quan đến game. Việc xem quá nhiều cảnh chém giết, đổ máu trong thế giới ảo đã khiến cho con người trở nên lạnh lùng, dễ dàng thực hiện hành động bạo lực trong thế giới thực.
Mỗi gia đình hãy tự bảo vệ con cái của mình trước sự ảnh hưởng, xâm nhập của thế giới game mê muội và đầy bạo lực. Nhưng, chỉ mỗi gia đình không thì chưa đủ…
MAI – HÀ