“Rút ngắn” đường đến trường của học sinh vùng khó:
Người hào hứng, kẻ phân vân
Làm sao để đường đến trường của con được thuận lợi hơn là một trong vô vàn nỗi lo của cha mẹ khi năm học mới bắt đầu. Ở nhiều vùng xa trường học, phụ huynh đã chủ động thuê xe chở con đến trường…
Phương án an toàn cho con
Sau lễ khai giảng, thầy và trò Trường THPT Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) bước vào những buổi học đầu nhiều bỡ ngỡ. Trường THPT Mỹ Thọ được hình thành và đưa vào sử dụng từ năm học này, với mục đích chính giúp con em của 3 xã Mỹ An, Mỹ Thành, Mỹ Thọ được học ở ngôi trường gần nhà hơn. Dù vậy, vẫn có 2 khu vực cách trường khá xa là thôn Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành) và thôn Xuân Thạnh (xã Mỹ An).
Ở Xuân Thạnh, đây là năm thứ 2, con em địa phương đi học dưới hình thức xe đưa đón. Em Trần Thị Trọn, học sinh lớp 11A1, cho biết, các bạn cùng thôn đều đã quen với những chuyến xe đưa đón. “Trên xe, tụi em có thể thoải mái trò chuyện, tranh thủ ôn bài, đôi khi còn tranh thủ “đánh một giấc”… trước khi vào lớp. Năm nay, đoạn đường từ nhà tới Trường THPT Mỹ Thọ gần hơn so với đoạn tới thị trấn Bình Dương nên chúng em chỉ đóng 200 ngàn đồng/tháng”, Trọn chia sẻ.
“Xe đưa đón học sinh giúp học sinh đi đúng giờ, an toàn, hạn chế tình trạng la cà, trốn học, hoặc nảy sinh xích mích với thanh niên địa phương khác trên đường đi học. Thấy được cái lợi đó nên ngay trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm học, nhà trường có gợi ý về phương án xe đưa đón học sinh Vĩnh Lợi và được đông đảo phụ huynh đồng tình”.
Ông ĐỖ ĐỨC LONG, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Mỹ Thọ
Khác với Trọn, Huỳnh Thị Thúy Dâng - bạn chung lớp, ở thôn Vĩnh Lợi - mới làm quen với chuyến xe đưa đón được 2 ngày. Mẹ của Dâng, chị Trần Thị Trâm, kể: “Năm ngoái, Dâng học lớp 10 tại Trường THPT An Lương, mỗi ngày phải đạp xe hơn 13km. Hôm nào, con về tới nhà cũng mệt lả. Đó là chưa kể đến mùa mưa phải đạp xe gần 1 tiếng rưỡi, vợ chồng tôi nóng ruột, mặc áo mưa ra đầu thôn đón con. Nên sau đó, chúng tôi gửi con ở nhà người quen rồi cuối tuần mới về nhà. Năm nay, nhà xe chuyên đưa đón học sinh thôn Xuân Thạnh đặt vấn đề, thêm sự gợi ý của nhà trường, phụ huynh trong thôn liền gật đầu. Mất 300 ngàn đồng/tháng, hơi cao nhưng được cái yên tâm, nhất là khi mùa mưa sắp đến”.
Anh Đặng Văn Trung, 29 tuổi, ở xã Mỹ An, tài xế của chuyến xe đưa đón học sinh Vĩnh Lợi, cho biết, đoạn đường chỉ khoảng 14km, lại không có cảnh tranh giành như xe khách nên lái xe khá thoải mái. Nhà xe đặt tiêu chí đúng giờ, an toàn cho học sinh, an tâm cho phụ huynh lên trên hết, luôn giữ liên lạc với phụ huynh, nhà trường trong những tình huống ngoài ý muốn.
“Vì lo lắng cho con nên phụ huynh chủ động thỏa thuận với nhà xe. Chính quyền địa phương sẽ quan tâm, làm việc với cả hai bên nhằm đảm bảo quyền lợi của con em về cả giờ giấc, giá cả, độ an toàn”, ông Trần Thanh Cảnh, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Lợi, cho biết.
Nhiều phụ huynh than khó
Bãi Xép (khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) cách khá xa trung tâm phường và trường học. Năm học 2012-2013, nhờ Quỹ học bổng Phạm Trường Tân (của một số cựu học sinh Trường THPT Quang Trung niên khóa 1979-1982, nay là Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn), các em đã có xe đưa đón. Thế nhưng, sự hỗ trợ mang tính “bao cấp” này chỉ có thể kéo dài trong 7 tháng. Hai tháng cuối năm học, lãnh đạo địa phương gặp rất nhiều khó khăn khi kêu gọi sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để duy trì chuyến xe.
Năm nay, phường Ghềnh Ráng lập kế hoạch phối hợp với chuyến xe đưa đón con em bệnh nhân phong do các xơ của nhà thờ Quy Hòa (khu vực 2) để đưa đón học sinh khu vực 1. “Chúng tôi xác định phụ huynh phải cùng đóng góp thì chuyến xe mới hoạt động được. Theo thỏa thuận ban đầu, nếu có chừng 50 em đăng ký tham gia, mỗi học sinh sẽ đóng 250 ngàn đồng/tháng. Khu vực 1 hiện có 58 học sinh cấp 2 và 7 học sinh cấp 3”, ông Huỳnh Văn Trung, Chủ tịch UBND phường chia sẻ.
Dù vậy, sau 2 tuần phát động, chỉ có 26 học sinh ở khu vực 1 đăng ký. Chính quyền địa phương tiếp tục gửi giấy mời về từng nhà. Tại cuộc họp vận động lần thứ 2 tổ chức vào tối 6.9, số chưa đăng ký có mặt không quá 10 người. Chị Nguyễn Thị Hương ý kiến: “Hơn 2 tuần nay, mỗi ngày cứ 4 vòng đưa đón hai đứa nhỏ học ở Trường THCS Ghềnh Ráng, vừa mất thời gian, lại mất sức. Nếu không đủ người để đi xe, chắc phải nghĩ đến chuyện cho con ở trọ”. Một chị khác nói vọng lên: “Chuyện xe đưa đón tiện thì tiện thật, nhưng nhà có tới 3 đứa đang đi học, mỗi tháng trả tiền xe tới 750 ngàn đồng, chưa kể tiền ăn, tiền trường, lớp… Nghĩ không là đã thấy ngộp”.
Kết thúc buổi họp, số người đăng ký mới lên con số 39 em. Một số phụ huynh thiết tha với chuyến xe tập trung đề nghị khu vực trưởng cung cấp danh sách những người chưa đăng ký để đến nhà vận động.
NGUYỄN MUỘI