Chiến sĩ đồn biên phòng Tam Quan Nam đón Tết
Đến với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (BĐBP Bình Định) những ngày cận Tết, chúng tôi cảm nhận được không khí đón Tết của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Mỗi người mỗi việc, người viết, người vẽ, một số thanh niên trong đơn vị đang cố gắng hoàn thành tờ báo tường “Mừng Đảng, Mừng Xuân” thay cho liễn tranh, câu đối Tết. Bên ngoài, nhiều chiến sĩ khác cặm cụi chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; chăm bón vườn rau, gia súc, gia cầm chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho đơn vị trong ba ngày Tết. Thượng tá Lê Ngọc Thân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, cho biết: Công tác chuẩn bị bảo vệ Tết và chuẩn bị cho bộ đội đón xuân đang được đơn vị tiến hành khẩn trương. Ban chỉ huy Đồn giao cho Chi đoàn phối hợp với Huyện đoàn Hoài Nhơn, Đoàn trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn và CLB Phụ nữ với chiến sĩ biên phòng tổ chức gói, nấu, tặng 200 cây bánh tét cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hoài Nhơn; triển khai tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, đảm bảo sự bình yên cho tuyến biển, và lo cho anh em trong đơn vị đón xuân chu đáo.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam gói bánh tét tặng người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nhìn các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đang ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét, cùng hát cho nhau nghe những bản tình ca về quê hương, chúng tôi cảm thấy một không khí thật ấm cúng đang bao trùm đơn vị. Binh nhất Đào Minh Tín thổ lộ: “Nhìn chiếc bánh chưng, tôi có cảm giác được quây quần sum họp cùng gia đình ăn Tết. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân như vơi đi nhiều”.
Và, vui xuân không quên nhiệm vụ. Đơn vị đã lên kế hoạch, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, để nhân dân được vui xuân đón Tết ấm no, hạnh phúc.
CÔNG CƯỜNG