Giọt hồng mùa xuân
Ngày 11.2, Ngày hội Xuân Hồng đã được tổ chức tại TP Quy Nhơn với sự tham gia của khoảng 300 tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên tại các cơ sở y tế, đơn vị liên quan đến lĩnh vực y tế đứng chân trên địa bàn TP Quy Nhơn (ảnh).
Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, 3 năm qua, BVĐK tỉnh liên tiếp tổ chức ngày hội hiến máu dịp giáp Tết nhằm bổ sung lượng máu phục vụ trong và sau Tết. Mỗi đợt thu về khoảng 100 đơn vị máu. Bên cạnh đó, nhân viên y tế vẫn tham gia hiến máu đột xuất trong các trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, các nhân viên bệnh viện đều có tâm lý thoải mái, nhiệt tình với việc cho máu cứu người. Nhiều nhân viên sau khi hiến máu vẫn tiếp tục công việc chuyên môn.
Là những người làm việc trong ngành y tế, các tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiểu rõ vai trò của máu và ý nghĩa nhân văn của hiến máu nhân đạo, nhất là trong các thời điểm có khả năng khan máu như Tết Nguyên đán. Chị Nguyễn Thị Thúy Oanh (khoa Nội thận - Lọc máu) kể: “Tính từ hồi đi học đến giờ, đây là lần thứ 6 mình tham gia hiến máu. Mình quan niệm mỗi lần hiến máu như một lần đi kiểm tra sức khỏe!”.
Không phải là nhân viên của ngành y tế, song khi nghe một người bạn làm trong ngành thông báo về Ngày hội Xuân Hồng, chị Phan Thị Gái (46 tuổi, ở KV 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) vẫn nghỉ một buổi chợ để đi hiến máu. Ngồi trên ghế hiến máu, chị hào sảng: “Mình mua bán cả đời mà. Biết dịp Tết hay xảy ra tai nạn, ngộ độc, cần truyền máu, tôi muốn đi hiến máu để có thể giúp ai đó giữ lấy sự sống”.
Ông Phạm Văn Dư, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: “Quy mô của Ngày hội Xuân Hồng năm nay lớn hơn so với các năm trước. Trước ngày hội hiến máu huy động nhân lực ngành y tế này, một số địa phương như TP Quy Nhơn, huyện Phù Cát cũng đã tổ chức ngày hội hiến máu tập trung. Ngay sau Tết, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cũng tổ chức ngày hội hiến máu để bổ sung kịp thời lượng máu phục vụ điều trị”.
AN PHƯƠNG