Quân dân Trường Sa đón Tết
Giữa sóng gió trùng khơi, những cây quất mang từng chùm quả vàng ươm, những xấp lá dong xanh mướt… đã đem hơi ấm mùa xuân từ đất liền đến với các đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa. Ðể rồi, nơi đầu sóng ngọn gió, bộ đội Hải quân được đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 trong không khí thiêng liêng, đầm ấm.
Chiều Cam Ranh (Khánh Hòa) một ngày cuối năm Đinh Dậu. Sau những hồi còi dài, 4 chiếc tàu chở hàng tết rời quân cảng, hướng về phía Trường Sa.
“Chở Tết” ra đảo
Suốt hải trình, tổ hậu cần liên tục kiểm tra khâu bảo quản, quyết không để hàng hóa bị hỏng khi ra đến đảo. Trong rất nhiều hàng hóa, chúng tôi chú ý đến những chậu quất, mai, đào... được hết sức nâng niu khi đưa lên tàu. Đó là hình ảnh, hương vị Tết mà đồng bào từ đất liền gửi tới quân dân quần đảo Trường Sa. Đại tá Trần Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cho hay, ngay từ rất sớm, Lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch bảo đảm các mặt hàng cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Trong đó, có 2,5 tấn gạo nếp, 110 con heo, 4 tấn thực phẩm thiết yếu, 4 tấn hoa quả, các loại cây cảnh... .
“Tất cả hàng Tết gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đều được chuẩn bị rất chu đáo. Thể hiện sự quan tâm của đồng bào cả nước với Trường Sa, là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc”, đại tá Trần Minh Thuần tâm sự.
Khi những chuyến hàng Tết theo ca nô cập các đảo cũng là lúc mùa xuân đến với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Không khí chuyển hàng chộn rộn, náo nức, khẩn trương “trên đảo, dưới xuồng”, gương mặt ai cũng tràn đầy niềm phấn khởi, vui tươi. Bộ đội tíu tít chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền của dân tộc giữa nghìn trùng sóng nước, tuy đơn sơ nhưng đầy ắp tình đồng chí, đồng đội.
Ấm áp xuân của lính
Là Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây A với hơn 20 mươi năm binh nghiệp, thiếu tá Trần Văn Lĩnh tâm sự: “Một số chiến sĩ mới chưa quen với môi trường ở đảo chìm. Mình phải tạo điều kiện tốt nhất về tư tưởng, tâm lý và cơ sở vật chất để anh em được đón một cái Tết ấm áp tình thân, giống như khi còn ở đất liền, giúp các chiến sĩ khỏa lấp nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương”.
Điều này, chúng tôi cảm nhận rất rõ tại khắp các đảo mà đoàn công tác đến thăm và tặng quà. Trên 2 đảo nổi là Trường Sa Đông và Trường Sa, không khí đón Tết sớm của bộ đội thật rộn ràng. Trung tá Lương Quốc Anh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, cho biết: “Đã thành thông lệ, ở đây quân và dân cùng đón Tết, vui Xuân. Ngày tất niên, bộ đội cùng các hộ dân trên đảo tập trung gói bánh chưng; cùng liên hoan văn nghệ và đón Giao thừa. Sáng mồng một Tết, mọi người trên đảo dự lễ chào cờ đầu năm, lễ dâng hương Đền thờ Bác Hồ, Đài ghi công liệt sĩ và đi lễ Phật tại chùa Trường Sa. Thời gian còn lại, bộ đội và nhân dân tổ chức “Tết trồng cây” và cùng tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong 3 ngày Tết như cờ tướng, cờ vua, bóng bàn, bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố, các trò chơi dân gian… nhộn nhịp chẳng kém đất liền!”
Binh nhất Nguyễn Văn Minh, chiến sĩ đảo Đá Đông B (quê ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát), tâm sự: “Lần đầu tiên ra đảo làm nhiệm vụ, tôi không khỏi hồi hộp và bỡ ngỡ. Được cùng đồng đội khui những thùng quà từ đất liền, sửa sang cây quất, trang trí cành mai, bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ Tổ quốc tôi thấy vui lên rất nhiều”.
Lễ chào cờ thiêng liêng
Điểm nhấn đặc biệt trong đón Tết của bộ đội Trường Sa là lễ chào cờ đầu năm trên đảo. Đứng giữa mênh mông biển trời ở đây, ai cũng cảm nhận được hết sự thiêng liêng đến diệu kỳ của buổi lễ. Trước cột mốc chủ quyền và cờ đỏ sao vàng thấm máu đào của bao cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ Trường Sa, 10 lời thề danh dự của quân nhân được hô vang. Tự trong huyết quản những người lính đảo đều trào dâng niềm xúc động và vinh dự, tự hào.
Bộ đội Trường Sa đón Tết, vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Với mệnh lệnh từ trái tim, các anh luôn nắm chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, để cho mùa xuân của dân tộc mãi mãi trường tồn.
“Tết ở Trường Sa rất đặc biệt, bởi ngay trong tâm lý của cán bộ, chiến sĩ đã chứa đựng nhiều cảm xúc rất thiêng liêng. Chúng tôi luôn xác định “đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là anh em” nên dù là chiến sĩ mới ra đảo hay sống nhiều năm trên đảo, cũng đều cảm nhận được không khí vui tươi, đầm ấm và hương vị của ngày Tết như ở đất liền”
Ðại úy TRẦN VĂN PHƯƠNG, Chính trị viên đảo Ðá Ðông B
BÁ TRÍ