Cháu bé rơi xuống hố
Ngày 8.9, ông Lê Văn Huỳnh (40 tuổi) cùng vợ là Lê Thị Thủy (ở thôn Khoa Trường, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) dẫn con gái Lê Thị Bảo Trâm (24 tháng tuổi) đến nhà anh ruột là Lê Văn Lai ở gần đó ăn giỗ. Khoảng 14 giờ, trong lúc đông người, bận rộn, vợ chồng ông Huỳnh đã không để ý đến cháu Trâm, để cháu ra phía sau nhà chơi và bị rơi xuống hầm nước chứa phân heo. Khi gia đình đi tìm, phát hiện và vớt lên thì cháu Trâm đã chết.
VÕ GẶP
Đọc tin này mà cảm thấy quá xót thương cho cháu. Mới 2 tuổi mà chết quá thảm! Và cảm thấy cha mẹ của cháu rất đáng trách ! "Xay lúa thì khỏi bồng em. Bồng em thì khỏi xay lúa ! " Ai trách đâu, mà bỏ con nhỏ một mình, không người trông coi ! Đây cũng là bài học cho nhiều người khác làm cha mẹ, làm ông bà! (Nhiều người chạy xe máy, chở con nít, mà chạy ào ào. Mất mạng mình thì đáng, còn mất mạng cháu bé thì quá oan ức.) Con nít là phải: " nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa." Xẩy tay là trứng bể ngay ! Thương xót cho bé quá !