Đón xuân trên trận địa pháo
Trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vẫn tập trung cao độ cho nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên vùng trời, vùng biển quê hương.
Chiến sĩ khẩu đội 12,7 ly đón Xuân trên trận địa.
Điểm cao 100, trận địa của khẩu đội súng máy phòng không 12,7 ly thuộc Đại đội Hỗn hợp Đ30, Bộ CHQS tỉnh, được ví như “mắt trời” ở xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu (TP Quy Nhơn). Chính vì vậy, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu không cho phép các chiến sĩ rời vị trí quan sát. Tất cả mọi sinh hoạt ăn, ngủ, trực gác đều ở trên điểm cao này. Cả khẩu đội đã đón một cái Tết lặng lẽ nhưng thật tự hào bên những khẩu súng 12,7 ly và bầu trời xuân chan hòa ánh nắng. Không khí Tết ở đây không rực rỡ hoa mai, hoa cúc và rộn ràng những tiếng nói cười, nhưng trong mỗi ánh mắt của các chiến sĩ trẻ vẫn ngời lên niềm vui mùa Xuân đang đến. Trung sĩ Trần Lê Quyền, khẩu đội trưởng 12,7 ly, Đại đội Hỗn hợp Đ30, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết trong quân đội, xa gia đình nhưng với tôi, đơn vị như gia đình của mình. Đón Tết ở đây dù đơn sơ, giản dị nhưng chúng tôi luôn có sự sẻ chia nồng ấm của đồng chí, đồng đội. Chỉ huy đơn vị thường xuyên lên thăm hỏi, động viên, chúc Tết, truyền thêm sức mạnh tinh thần để Khẩu đội luôn chắc tay súng, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Thượng úy Võ Minh Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội Đ30, cũng cho biết: “Là đơn vị sẵn sàng chiến đấu nên những ngày lễ, Tết, 100% cán bộ, chiến sĩ đều trực chiến. Để anh em yên tâm, phấn khởi đón Tết tại đơn vị, những hoạt động vui Xuân được tổ chức rất chu đáo”.
THÀNH PHÚC