Học trò Vân Canh lấy ngôi thủ khoa Quốc học Quy Nhơn
Tin Nguyễn Lê Phương Mai (ảnh) - học sinh Trường THCS thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) - thủ khoa đầu vào của Trường THPT Quốc học Quy Nhơn năm học này khiến nhiều người bất ngờ. Bởi hơn mười năm qua, danh hiệu này đều thuộc về học sinh ở Quy Nhơn.
“Em nhờ người quen ở Quy Nhơn coi điểm thi, biết đậu là mừng lắm rồi. Đến khi nhập học, nhà trường thông báo điểm đầu vào cao nhất trường, em đã không tin được”, Phương Mai nhớ lại.
Nói về việc thi vào Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, cựu liên đội trưởng Trường THCS thị trấn Vân Canh, kể: “Từ năm học lớp 8, em xác định sẽ xuống Quy Nhơn thi vào lớp 10. Huyện Vân Canh chỉ tổ chức xét tuyển học sinh vào lớp 10, nên chỉ có một lựa chọn là phải thi đậu, vì không còn có cơ hội quay về xin xét tuyển”. Trong 3 đề thi môn Toán, Văn, Tiếng Anh vào lớp 10 không chuyên năm nay, môn Văn được đánh giá vừa sức học sinh, môn Toán có tính phân loại cao, môn Tiếng Anh “quá tầm” học sinh THCS, nhưng cô tân thủ khoa vẫn đạt điểm 7 môn Tiếng Anh, 9 điểm môn Toán và 7 điểm môn Văn.
Không nổi lắm ở cấp 1, nhưng lên cấp 2, Phương Mai đạt nhiều giải thưởng cao ở các kỳ thi môn Toán cấp huyện. Nhưng điều làm thầy cô và bạn bè cũ nhớ về cô học trò này là thái độ học tập nghiêm túc, chịu khó đào sâu tìm hiểu từng nội dung bài học. Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, chủ nhiệm lớp 9A3 của Phương Mai, cho biết: “Phương Mai học giỏi đều các môn, đặc biệt là Toán. Em có ý chí vươn lên trong học tập, thích tìm tòi về mọi thứ xung quanh. Không chỉ học giỏi, em còn vẽ đẹp, chơi bóng chuyền, cầu lông tốt, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người”. Còn cô Nguyễn Thị Quỳnh Nhung, chủ nhiệm lớp 10A1 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, cũng có nhiều ấn tượng với cô học sinh thường tranh thủ tìm gặp thầy cô sau giờ giảng trên lớp để hỏi cho đến khi hiểu mới thôi.
Phương Mai cho biết: “Để học tốt, ngoài việc học ở lớp, ở thầy cô, bạn bè, không thể thiếu việc tự học. Trung bình một ngày em dành 2-3 giờ để làm bài tập, tối nào cũng xem trước bài học ngày mai, giải thêm bài tập”.
Gia đình không mấy khá giả, mẹ là giáo viên cấp 1, ba làm thợ mộc, còn 1 em trai đang đi học, nên Phương Mai luôn biết cách chi tiêu hợp lý. Chấp nhận thử thách mình trong một môi trường học tập ở Quy Nhơn được xem là có điều kiện hơn, Phương Mai xác định phải cố gắng thật nhiều để tiếp tục con đường vào đại học. Hiện tại, Phương Mai ở nhờ nhà người quen trên đường Tây Sơn để tiện cho việc học. Hằng ngày, cô lớp phó học tập luôn đến lớp sớm để giúp bạn giải bài tập. Phương Mai chia sẻ: “Mỗi người đều có ước mơ, nỗ lực hết mình là cách để biến ước mơ thành hiện thực”.
KHÁNH NGỌC
Chúc mừng em gái, tự hào Vân Canh, chúc e sức khoẻ cố gắng học tốt, gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa.
Xin chúc mừng Phương Mai về ý chí quyết tâm, nỗ lực học tập và đạt thành tích tuyệt vời đó! Em đã trở thành tấm gương nữa, chứng minh với nhiều người rằng: không phải cứ chạy chọt, tìm đủ cách cho con cháu vào học các trường điểm, trường ngon của TP.Qui Nhơn, thì con cháu mình mới học tốt ! Cho dù mình là học sinh của trường miền quê, điều kiện học tập còn thiếu thốn, nhưng nếu mình thích học, học thực chất và có nỗ lực trong học tập thì chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt! Nhiều người cứ nghĩ rằng: trường điểm, trường tốt trong TP thì thầy cô sẽ dạy tốt, con mình sẽ học giỏi! Nhưng thực tế cho thấy: học sinh trường chuyên, học sinh thủ khoa ĐH-CĐ thì trên 90% là HS của các trường huyện, nhiều em nhà nghèo, không biết học cua học kèm là gì...Còn nhiều em học trường trung tâm TP, nhà khá giả, bị ép học từ sáng tới khuya, đi học kẻ đón người đưa, năm nào cũng là HS giỏi, HS khá, nhưng cuối cùng thi rớt ĐH, mặc dù thi tốt nghiệp THPT đạt điểm rất cao. Các em là nạn nhân của chính gia đình mình