Rộn rã ngày hội tòng quân
Sáng 5.3, 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018. Đến khoảng 9 giờ, đã 2.674 TN ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 2.452 TN giao quân cho các đơn vị quân đội (2 nữ) và 222 TN thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
* Lễ giao, nhận quân năm 2018 tại TP Quy Nhơn diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi nổi, vui tươi. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo TP Quy Nhơn và đại diện các đơn vị nhận quân đã đến dự buổi lễ.
Lễ giao, nhận quân 2018 tại TP Quy Nhơn
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, nhấn mạnh: “Hôm nay TP Quy Nhơn lưu luyến tiễn đưa 379 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, là vinh dự lớn lao, niềm tự hào của mỗi thanh niên. Tôi tin rằng các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ nhận thức rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức học tập nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực công tác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Các đại biểu tham dự lễ giao, nhận quân 2018 tại TP Quy Nhơn
Nhà có 3 chị em, hai người chị lớn lấy chồng xa nhà, chỉ còn mình ở mẹ già hơn 60 tuổi, nhưng anh Trần Minh Phú, 24 tuổi, KV1, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) vẫn viết đơn xung phong đi NVQS. Phú vui vẻ chia sẻ rằng: “Làm người lính để bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Mình kỳ vọng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn”.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa, động viên thanh niên TP Quy Nhơn lên đường nhập ngũ
Sau nghi thức đốt đuốc truyền thống và đánh trống khai quân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng cùng các đại biểu đã tặng hoa và động viên các thanh niên TP Quy Nhơn lên đường nhập ngũ.
7 giờ 35 phút cùng ngày, lễ giao nhận quân tại TP Quy Nhơn kết thúc, đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu giao.
Bí thư Thành ủy TP Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng đốt đuốc truyền thống tại lễ giao nhận quân
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam đánh trống ngày hội tòng quân năm 2018. Ảnh: HOA KHÁ
Thanh niên TP Quy Nhơn hăng hái lên đường nhập ngũ
Người thân các thanh niên bịn rịn chia tay con em mình lên đường nhập ngũ
Những bàn tay vẫy chào trong niềm hy vọng và lưu luyến. Ảnh: HOA KHÁ
HỒNG PHÚC
* Tại Sân vận động huyện Hoài Nhơn, Lễ giao, nhận quân đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Cao Thứ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trống ngày hội tòng quân năm 2018
Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, học vấn, nên 345 thanh niên trúng tuyển NVQS và công an năm 2018 của huyện đều có tuổi đời khá trẻ, khoảng 20% thanh niên đạt trình độ học vấn từ trung cấp đến đại học và có 3 đảng viên tham gia nhập ngũ. Trong đó, tân binh nữ duy nhất tham gia nhập ngũ tại huyện là Trương Thị Thanh Thảo (23 tuổi, thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo) vốn là y sĩ đa khoa, đã hoàn thành thực hành tại Bệnh viện Quân y 13 để có chứng chỉ hành nghề. Nữ tân binh Thanh Thảo nở nụ cười tươi rói kể: “Phát huy truyền thống gia đình vốn có ông bà và người thân đều tham gia cách mạng, tôi đã làm đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Tôi cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng gia đình”.
Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên các tân binh.
Lễ giao nhận quân tại huyện Hoài Nhơn đã diễn ra nhanh chóng, đúng trình tự. Thượng tá Triệu Xuân Trường, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn bộ binh 997, Sư đoàn bộ binh 31 (Quân đoàn 3), cho biết: “Trong 3 năm qua, đơn vị chúng tôi đều tuyển quân tại Hoài Nhơn. Công tác tuyển quân ở huyện khá tốt. Thanh niên nhập ngũ đều được đánh giá là có chất lượng cao hơn các năm trước về cả sức khỏe và trình độ học vấn. Năm nay, Trung đoàn nhận 137 thanh niên của Hoài Nhơn, chúng tôi sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm, huấn luyện và rèn luyện các thanh niên trở thành những chiến sĩ có chất lượng tốt, sau khi xuất ngũ trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước”.
Nữ tân binh duy nhất ở huyện Hoài Nhơn trước giờ nhập ngũ.
Đông đảo người dân 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến tiễn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tân binh Võ Mạnh Quang (19 tuổi, xã Hoài Hảo) cho hay: “Tôi đã học xong Cao đẳng Bình Định và đang làm việc tại Công ty TNHH Sao Việt (TP Quy Nhơn) nhưng tạm gác lại để gia nhập quân ngũ. Khi khoác lên mình màu áo xanh của người lính Cụ Hồ, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng mong đợi của gia đình, chính quyền”.
Trong không khí hào hùng và tràn ngập cờ, hoa, các tân binh đã bịn rịn chia tay gia đình, bạn bè.
HẢI YẾN
* Sáng nay (5.3), Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã dự lễ giao nhận quân tại huyện Phù Mỹ. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, học vấn, nên 341 thanh niên trúng tuyển NVQS và công an năm nay của huyện đều có tuổi đời khá trẻ, có 87,64% thanh niên đạt trình độ trung cấp, cao đẳng và 15% trình độ đại học; trên 40 thanh niên viết đơn tình nguyện gia nhập và phục vụ lâu dài trong quân đội; 11 thanh niên đã được kết nạp Đảng.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng các tân binh tại huyện Phù Mỹ. Ảnh Kiều Anh
Dù sáng sớm trời se lạnh nhưng không khí lễ giao, nhận quân diễn ra rất ấm cúng, bởi rất đông người thân, bạn bè, lãnh đạo tỉnh và cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên của địa phương đến động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ. Khoác chiếc áo lính hải quân còn mùi vải mới và hơi rộng so với mình, song tân binh Võ Ngọc Châu (19 tuổi, ở xã Mỹ Thọ), khá chững chạc, nói: “Ngay lúc này cảm xúc của tôi rất khó tả, vừa xúc động, vừa tự hào vì được làm lính hải quân, hai anh em lại cùng đơn vị. Tôi nghĩ trước hay sau gì thì anh em tôi cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình, nên năm nay tôi đến tuổi lại thấy anh trai có giấy gọi nhập ngũ nên tôi tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ cùng với anh. Cứ hoàn thành nghĩa vụ Tổ quốc giao rồi về làm kinh tế, lo cho gia đình cũng chưa muộn”.
Các chiến sĩ phấn khởi trước giây phút tòng quân. Ảnh Kiều Anh
Tốt nghiệp loại khá của trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và cũng đã có công việc đúng chuyên ngành với mức lương 8 triệu đồng/tháng tại Đồng Nai, song khi nhận được giấy báo nhập ngũ từ quê nhà thì Trần Văn Dũng (xã Mỹ Trinh) sau phút băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng cũng đã quyết định lên đường nhập ngũ. Dũng chia sẻ: “Gia đình cũng còn nhiều khó khăn, cha lại bị bệnh nhưng bản thân tôi cũng như các chiến sĩ mới rất tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính dù là ở đâu đi nữa”.
Anh em sinh đôi Thắng - Toàn (xã Mỹ Hiệp) rất đỗi tự hào. Ảnh Xuân Lộc
Có mặt tiễn con trai đầu lên đường nhập ngũ, ông Trần Văn Sáu (xã Mỹ Tài), bộc bạch: “Cũng trống trãi thật đấy, nhưng vợ chồng tôi hãnh diện khi con trai yên tâm, hăng hái lên đường với anh em trang lứa. Dù nó đóng quân tận Đà Nẵng, nhưng chúng tôi sẽ là hậu phương vững chắc cho con, vợ chồng tôi sẽ cố gắng cày cuốc, lao động sản xuất để con yên tâm thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó, thế là tốt rồi”.
KIỀU ANH
* Tại huyện miền núi An Lão, năm nay có 59 thanh niên lên đường nhập ngũ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Phi Hổ đã đến dự.
Thanh niên An Lão hăng hái lên đường nhập ngũ
Trong đó có 41 thanh niên là người dân tộc Hre và 6 thanh niên người dân tộc Bana; 1 thanh niên là đảng viên và có 5 thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Phát biểu trước lúc lên đường, thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, chiến sĩ mới Đinh Tấn Nam (Thôn 9, thị trấn An Lão) hứa với các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương sẽ phát huy năng lực và trí tuệ của tuổi trẻ, truyền thống quê hương An Lão anh hùng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Cha chia tay con gái lên đường nhập ngũ
Đúng 8 giờ 15 phút, huyện An Lão đã hoàn thành việc giao 45 quân cho đơn vị: Sư đoàn BB2 An Khê, Gia Lai; 5 thanh niên cho Bộ CHQS tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu giao và giao 9 thanh niên nghĩa vụ Công an Nhân dân, đạt 98,3% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.
THY PHƯƠNG
* Sáng 5.3, trong không khí nắng xuân ấm áp, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Hoài Ân tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Lễ giao nhận quân được huyện Hoài Ân tổ chức trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội lên đường, ngày hội tòng quân của tuổi trẻ huyện nhà. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng.
Niềm vui là chiến sỹ Công An Nhân dân.
Năm nay, huyện Hoài Ân được giao chỉ tiêu tuyển 172 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Qua quá trình xét duyệt chính trị, chính sách, triển khai các quy trình “3 bình cử, 4 công khai”, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã, thị trấn đã tuyển chọn thanh niên đảm bảo quân số, chất lượng cao hơn những năm trước. Trong 172 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 10 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Theo đó, 17 tân binh giao cho Công An nhân dân; 6 tân binh giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh; 5 tân binh giao cho Trung đoàn Pháo binh 739 (Bộ CHQS tỉnh); 144 tân binh giao cho Sư đoàn BB2 (Quân khu 5).
Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa và động viên thanh niên nhập ngũ
7 giờ 35 phút cùng ngày, lễ giao nhận quân tại huyện Hoài Ân kết thúc, đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu giao.
Các thanh niên Hoài Ân vinh dự được đi qua chiếc cầu vinh quang
VÕ CHÍ HÀ
* Sáng 5.3, tại khu sinh hoạt văn hóa huyện, huyện Phù Cát tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2018. Đến dự lễ có các đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy; Nguyễn Đình Thú, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
Thanh niên Phù Cát bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ
Trong đợt giao quân năm nay, huyện Phù Cát có 340 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Có 6 đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn BB2/QK5; Sư đoàn 372/ Quân chủng phòng không - không quân; Sư đoàn Bộ binh 31/Quân đoàn 3; Trung đoàn Bộ binh 739/Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP và Công an tỉnh.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và công khai minh bạch trong tuyển quân, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình trốn tránh NVQS, nên đại đa số thanh niên đều xác định tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và có nhiều thanh niên đã tự nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị. Trong tổng số 340 thanh niên trúng tuyển có 171 thanh niên đã tốt nghiệp THPT, 43 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, 16 thanh niên tốt nghiệp đại học và 13 thanh niên là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Các xã có tỷ lệ thanh niên trúng tuyển cao là: Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Tài, Cát Khánh, Cát Thành, Cát Minh, Cát Thắng…
Mẹ động viên con trai trước khi lên đường ngũ
Đến 8 giờ sáng 5.3, công tác giao nhận quân ở Phù Cát đã hoàn thành, đảm bảo nhanh gọn, trật tự, tiết kiệm và an toàn, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ.
TRƯỜNG GIANG
* Huyện Tây Sơn năm nay có 242 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 2 (thuộc QK 5); Bộ tham mưu QK 5; Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ, có 4 thanh niên là đảng viên, 15 thanh niên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và rất nhiều thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong Quân đội. Đợt này xã Vĩnh An có 5 thanh niên dân tộc Bana vinh dự được tuyển chọn nhập ngũ.
Thanh niên Tây Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ
Trong không khí rộn ràng vui tươi của những ngày đầu năm mới, ngay trong những ngày vui xuân đón tết cùng gia đình, hầu hết thanh niên trúng tuyển đều rất háo hức chờ đợi giây phút được lên đường nhập ngũ. Hòa chung tâm trạng háo hức trong ngày hội lớn sáng nay, Trần Hiếu Nghĩa, một thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học ở xã Tây Xuân nói: “Được mang trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là ước mơ của em nhiều năm qua. Vì vậy khi học xong Đại học, em đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Bản thân em cũng là một đảng viên trẻ, em có nguyện vọng được cống hiến lâu dài trong quân đội, nên khi nhập ngũ em sẽ rèn luyện và học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và địa phương”.
Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Huỳnh Thanh Xuân tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Tại buổi lễ long trọng của ngày hội giao quân, huyện Tây Sơn đã tuyên dương khen thưởng 15 gia đình tiêu biểu xuất sắc trong việc chấp hành tốt Luật NVQS ở địa phương, nhiều lần tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ, trong đó có nhiều người cha đã từng nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, nay tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ.
Với tinh thần nhanh gọn và khẩn trương để thanh niên sớm về với đơn vị; sau hơn 30 phút, đến 7 giờ 30 Tây Sơn đã hoàn tất công tác giao nhận quân 2018.
HOÀNG CHI
* Tại thị xã An Nhơn, lễ giao nhận quân được tổ chức tại Trường THPT Số 1 An Nhơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã đến dự.
Ngay sau khi thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống và mở hội trống ra quân, Phó Chủ tịch UBD tỉnh Trần Châu và lãnh đạo thị xã An Nhơn đã đến tặng hoa động viên các tân binh phát huy truyền thống của quê hương An Nhơn anh hùng, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự rèn; chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết nội bộ, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.
Thanh niên thị xã An Nhơn hăng hái lên đường nhập ngũ
Đợt giao quân năm nay, thị xã An Nhơn có 325 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 76 thanh niên tốt nghiệp CĐ - ĐH, có 14 thanh niên là Đảng viên. Khoác chiếc áo lính còn mùi vải mới, tân binh Hà Văn Cường (19 tuổi, ở phường Nhơn Hòa) khá chững chạc, nói: “Hôm nay tôi thấy mình như lớn hẳn lên. Cảm giác tự hào dâng lên thật khó tả. Tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Đúng 7 giờ 45 phút, thị xã An Nhơn đã hoàn thành giao 325 quân cho các đơn vị, đạt 100%.
THANH MINH
* Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 5.3, tại sân vận động xã Phước Lộc, UBND Huyện Tuy Phước đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên huyện nhà lên đường nhập ngũ năm 2018. Về tham dự lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.
Các đồng chí đại biểu tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Phát huy thành tích nhiều năm hoàn thành tốt công tác tuyển quân, thời gian qua, huyện Tuy Phước đã thực hiện tốt các bước như: nắm nguồn, xét duyệt chính trị, tổ chức khám tuyển, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, phát lệnh gọi nhập ngũ, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Do đó, số lượng và chất lượng giao quân năm nay đã đảm bảo yêu cầu đề ra, đạt 100% (355/355) chỉ tiêu đề ra.
Trong lần giao quân này, huyện Tuy Phước có 6 đơn vị nhận quân, gồm: Bộ tham mưu Quân đoàn 3; Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân, Bộ tư lệnh Hải quân; Lữ đoàn công binh 270/QK5; Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định; Trung đoàn BB 739/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Trung đoàn CSCĐ, Bộ Công an. Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay, huyện Tuy Phước tiếp tục thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển quân và thực hiện phương châm: “Tuyển người nào chắc người đó” nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Do vậy, ngoài chất lượng sức khỏe tốt, với tuổi đời từ 18 đến 25, thì tỷ lệ thanh niên có trình độ học vấn cao hơn mọi năm. Trong số các thanh niên lên đường nhập ngũ có 9 thanh niên tốt nghiệp Đại học, 31 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, 5 thanh niên trung cấp chuyên nghiệp, có 2 Đảng viên trẻ, 148 đoàn viên. Đặc biệt, có 35 thanh niên làm đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân ngũ.
Người thân bịn rịn chia tay thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ
Tân binh Trần Bảo Nhân (ở thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành) trong quân phục màu áo hải quân, chia sẻ: “Em quyết tâm đi lính vì khát khao phụng sự Tổ quốc và em cũng đã sẵn sàng ở lại quân ngũ, được trở thành người lính chuyên nghiệp để bảo vệ biên cương, hải đảo của quê hương” . Phát biểu trước lúc lên đường, thay mặt cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Hồ Phi (21 tuổi, ở thôn An Lợi, xã Phước Thắng) xin hứa với các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương sẽ phát huy năng lực và trí tuệ của tuổi trẻ, truyền thống quê hương Tuy Phước anh hùng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Đúng 8 giờ 45 phút, những chuyến xe cuối cùng rời khỏi sân vận động xã Phước Lộc, công tác giao quân giữa huyện Tuy phước với 6 đơn vị nhận quân đã hoàn thành đúng, đủ nội dung và kế hoạch đã đề ra. 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện giao quân đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.
XUÂN VINH
* Tại Vân Canh, 51 bạn trẻ của huyện hôm nay đã tiếp bước cha, anh lên đường làm người chiến sĩ. Lễ giao quân diễn ra vào sáng nay đã thực sự là ngày hội tiễn đưa thanh niên của huyện lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với quê hương, đất nước, với sự tham dự của đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện.
Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Trần Kim Vũ đánh trống khai quân
Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó” và giao quân không bù đổi, công tác tuyển quân tại các xã, thị trấn đã được thực hiện theo đúng quy trình, luật định, công khai, dân chủ, chất lượng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ được nâng lên rõ rệt, nhất là chất lượng về chính trị, sức khỏe và văn hóa; sức khỏe từ loại 3 trở lên; trình độ văn hóa cấp 2 trở lên, trong đó 3 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 100% là đoàn viên, 1 là Đảng viên. Theo đó, Hội đồng NVQS huyện Vân Canh đã giao 45 thanh niên cho trung đoàn bộ binh 38, Sư đoàn bộ binh 2, Quân khu 5; 5 thanh niên cho Trung đoàn bộ binh 739 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu giao quân về nghĩa vụ quân sự.
Các chiến sỹ bước qua cầu Vinh quang trước khi lên xe về đơn vị
Trước ngày giao quân, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tích cực tổ chức công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình và thanh niên trước ngày giao quân. Nên 100% thanh niên trên địa bàn huyện đều yên tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Bà Đoàn Thị Giáo, làng Canh Thành, xã Canh Hòa tiễn cháu nội lên đường nhập ngũ đợt này, cho biết: “Bà vừa đón con trai út hoàn thành NVQS trở về, nay bà rất vui được tiễn đưa cháu nội lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bà dặn cháu rèn luyện sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Lãnh đạo huyện Vân Canh tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
HẠNH PHÚC
* Tờ mờ sáng ngày 5.3, khắp các nẻo đường, xe ô tô, xe máy chở các tân binh cùng người thân nô nức tập trung về địa điểm giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Vĩnh Thạnh.
Trong đợt giao quân lần này, huyện Vĩnh Thạnh có 65 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 29 thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng tuyển quân cũng được nâng cao. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng thanh niên nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, công bằng, đảm bảo làm tốt công tác khám tuyển theo đúng thời gian kế hoạch đề ra, bảo đảm số lượng và chất lượng tân binh. Tất cả các thanh niên nhập ngũ đều đạt các tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và sức khỏe, có 1 tân binh là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Thanh niên Vĩnh Thạnh bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ
Các thanh niên nhập ngũ háo hức khoác lên mình bộ quân phục. Họ cũng nhận thức được rằng môi trường quân đội là nơi rèn luyện tốt nhất để được trưởng thành. Nhiều bạn trẻ còn mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Tân binh Đinh Văn Nguồn ở làng M3, xã Vĩnh Thịnh phấn khởi nói: “Từ nhỏ tôi đã ước mơ được vào bộ đội, vì vậy khi vào quân đội tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao, được dân làng tin tưởng. Tôi cũng mong được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Đinh Văn Nguồn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà nội của Nguồn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến và Huân chương Độc lập. Đặc biệt, trước khi nhập ngũ, Nguồn đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tiền đề, là động lực giúp anh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người lính.
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ngày nay lớp lớp thanh niên Vĩnh Thạnh hăng hái lên đường nhập ngũ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến 7h45 phút, huyện Vĩnh Thạnh hoàn thành công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng thời gian qui định và được tổ chức trong không khí trang trọng và đầm ấm.
XUÂN DŨNG