Ði theo tiếng gọi Tổ quốc
Sáng nay, hơn 2.700 thanh niên (TN) trong tỉnh đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Tạm gác công việc, xa gia đình, bạn bè, trong mắt của nhiều TN ánh lên niềm tự hào được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.
Nhiều TN lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay đã tâm sự: Nghe nói đến nghĩa vụ quân sự, nhiều bạn cảm thấy nặng nề, do không tìm hiểu kỹ. Với chúng tôi, đi nghĩa vụ là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn. Hơn nữa, nhập ngũ bảo vệ đất nước là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi TN khi Tổ quốc cần. “Tổ quốc là hai tiếng thiêng liêng trong trái tim tôi. Tôi đã sẵn sàng để lên đường và sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện, trưởng thành, góp sức mình gìn giữ bình yên cho Tổ quốc”, anh Trần Minh Phú (24 tuổi, KV1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) - người đã viết đơn xung phong đi nghĩa vụ quân sự đợt này, tâm sự.
Thanh niên TP Quy Nhơn lên đường nhập ngũ.
Còn như mẹ của TN Nguyễn Đình Đăng (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) nói rằng: “Xa con người mẹ nào chẳng nhớ, nhưng gia đình tôi rất vui trước quyết định đi nghĩa vụ quân sự của con”. Ngồi bên Đăng, chốc chốc chúng tôi lại thấy cậu ẵm nựng đứa cháu gọi bằng cậu. Đăng bộc bạch, ngày nào cũng dành hàng giờ chơi với cháu. “Đi sẽ nhớ nó lắm. Về chắc nó cũng đã biết nói, biết đi, có khi không nhớ em nữa. Nhưng khi đó, em sẽ tự hào nói với nó rằng, cậu là lính Cụ Hồ”, Đăng xúc động nói.
Tại nhiều điểm tiễn tân binh, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đều bày tỏ mong muốn con em địa phương tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy và tô thắm trang sử vẻ vang, tích lũy kiến thức khoa học quân sự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ; tiếp tục cống hiến, kế cận cho đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương về sau.
Trong giờ phút các TN lên xe về đơn vị, lời bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” đã vang lên: Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời/Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới/Dù lên rừng, hay xuống biển/Vượt bão dông vượt gian khổ /Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước người ơi/Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Gác chuyện riêng tư, các TN tỉnh nhà lên đường nhập ngũ. Ở đó, họ sẽ có những người bạn mới, công việc và môi trường mới đủ tốt để rèn luyện và trưởng thành.
XUÂN NHÂM