Những ngày đầu trong quân ngũ
Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có mặt tại các đơn vị nhận quân năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Sau vài ngày nhập ngũ, các tân binh đang dần quen với nền nếp, kỷ cương trong quân ngũ và tìm được những niềm vui mới.
Thường xuyên theo dõi thời gian biểu được dán trên tường để thực hiện cho đúng; tập đi tập lại việc gấp, xếp nội vụ cho đẹp... là những trải nghiệm của các tân binh tại Đại đội Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh) trong những ngày đầu nhập ngũ. Qua đêm đầu tiên trong đời quân ngũ với nhiều cảm xúc khó quên, sáng 6.3, những chiến sĩ mới tại đây bắt đầu ra sân dọn vệ sinh doanh trại.
Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ của các tân binh ở Trung đoàn bộ binh 739. Ảnh: ĐỨC ĐŨNG
Năm nay, Đại đội Huấn luyện - Cơ động đón nhận 80 tân binh về huấn luyện. Để tạo ấn tượng tốt nhất cho các tân binh, đơn vị đã sửa sang, làm mới lại doanh trại, cải tạo thao trường, bãi tập, nhất là sắp đặt lại khu nhà ở, kê đặt lại giường, kệ để giày dép, ba lô cho từng chiến sĩ, hoàn chỉnh các khu tập thể lực và hoạt động thể thao. Để đảm bảo tốt đời sống, sức khỏe cho chiến sĩ, đơn vị còn chuẩn bị một khối lượng lớn lương thực, thực phẩm, nhất là các loại rau xanh, thịt, cá... đảm bảo có thể tự túc trên 80% thực phẩm cho các tân binh trong mùa huấn luyện mới.
Tân binh Bùi Hữu Thiện, ở phường Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn), kể: “Từ trước đến nay, tôi chưa từng phải sinh hoạt với giờ giấc chỉn chu, khoa học như trong đơn vị nên cần cố gắng thích nghi. Và chỉ sau 2 ngày, tôi và nhiều chiến sĩ đã thấy háo hức trước những điều mới mẻ học được từ đơn vị”.
Tốt nghiệp đại học ngành xây dựng và đã có công việc ổn định hơn 1 năm ở TP Hồ Chí Minh, nhưng anh Nguyễn Hữu Thống, ở xã Hoài Xuân (huyện Hoài Nhơn) vẫn viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Đến nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh), Thống cũng như 105 tân binh khác được các anh đi trước hướng dẫn gấp, xếp nội vụ, giới thiệu về truyền thống đơn vị, tập luyện bài thể dục buổi sáng và 16 động tác võ tay không. Anh rất vui khi tự tay gấp, xếp vuông vức bộ chăn, mùng của mình. Còn tân binh Bạch Đăng Khoa, quê ở xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) thủ thỉ: “Vào đơn vị, chúng tôi được cấp tư trang, vật dụng sinh hoạt cá nhân, được thủ trưởng và anh em cùng trò chuyện, tâm sự nên cảm giác nhớ nhà đã vơi. Giờ là lúc chúng tôi tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
BĐBP tỉnh khám sức khỏe cho tân binh. Ảnh: CÔNG CƯỜNG
Thượng tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 739, cho biết: “Hiểu được tâm lý của các tân binh, đơn vị đã tạo cảm giác gần gũi ngay từ khi các em mới đặt chân đến đơn vị. Cán bộ chỉ huy đơn vị xem tân binh như người em trong gia đình, tận tình giúp đỡ, chỉ bảo. Đồng thời, đơn vị đã xây dựng cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp, chính quy, không những để chiến sĩ mới yên tâm, vui vẻ mà gia đình, người thân lên thăm cũng tin tưởng khi giao con em mình cho đơn vị”.
Tại các đơn vị, các chàng lính trẻ bắt đầu cảm nhận niềm vui, những điều mới mẻ mới của cuộc sống quân ngũ và thêm nhiều cơ hội để trưởng thành. Để giúp những chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân đội và rèn luyện bản thân, các đơn vị đều chủ trương mỗi cán bộ, giáo viên là một người anh trong nhà, nhắc nhở, động viên và hướng dẫn bộ đội theo kỷ luật.
Một mùa huấn luyện sắp bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong môi trường quân đội, nhưng với sự động viên, giúp đỡ của cán bộ, giáo viên, những tân binh sẽ dần quen với môi trường quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
ĐỨC DŨNG - CÔNG CƯỜNG