VỤ BƠM SILICON, “CỦA QUÝ” SUÝT THÀNH “CỦA NỢ”:
Đã phẫu thuật cắt thành công các khối u silicon
(BĐ) - Chiều 11.9, các bác sĩ BVĐK tỉnh đã phẫu thuật cắt thành công các khối u do silicon gây ra trên dương vật cho bệnh nhân L.T.M., 36 tuổi, ở TP Quy Nhơn. Ca mổ được tiến hành trong hơn 1 tiếng rưỡi, do bác sĩ Huỳnh Văn Nghĩa, phụ trách phòng khám Nam khoa và bác sĩ Đặng Tuấn Hải trực tiếp thực hiện. Các bác sĩ đã cắt hết da dương vật kèm các khối u silicon, sau đó “chôn” dương vật xuống dưới bìu. 3 tháng sau ca mổ này, bệnh nhân sẽ được mổ lần 2 để tái tạo dương vật.
Theo bác sĩ Huỳnh Văn Nghĩa, đây là ca phẫu thuật cắt u silicon đầu tiên được thực hiện tại BVĐK Bình Định.
Như Báo Bình Định ngày 5.9 đã thông tin, ngày 4.9, bệnh nhân L.T.M phải nhập viện với biến chứng khối u lớn, phù nề và tăng sinh mạch máu do bơm silicon vào dương vật để tăng kích thước.
Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Bệnh nhân TLM này còn trẻ ít hiểu biết, lại không tìm hiểu, vậy là phụ nữ chê rồi ,nếu có vợ rồi càng chê hơn, không làm ãn được gì cả, bạn tự đánh mất đi cái quý đó để duy trì nòi giống mà. Gia tài của bạn là vòi nước trong, chúc bạn hồi phục.
Cho dù có sống đến già Cho dù béo tốt cũng là phí toi Bây giờ pháo đả tịt ngòi Gia tài còn lại … một vòi nước trong.
Chúc mừng các bác sĩ Phòng khám nam khoa, BVĐK tỉnh BĐ đã nỗ lực cứu chữa thành công bước đầu cho nạn nhân "bi đát" này ! Chúng tôi cũng mong các anh được lãnh đạo BV quan tâm đầu tư, cho đi học thêm nhiều nữa để nâng cao tay nghề về lĩnh vực nam khoa, vốn còn mới mẻ và hiếm hoi tại miền Trung này. Các anh cố gắng nhanh nhanh, để còn kịp thời xử lý, vì chúng tôi biết còn nhiều vị nữa cũng "tân trang súng ống" kiểu này, nhưng chưa bị bể, hoặc bị bể rồi, chạy vô SG cứu chữa! Tội nghiệp cho các bà vợ, đã tốn người, tốn tiền, lại thêm "mất súng" vĩnh viễn !