Đã dừng thu phí, còn để trạm làm chi?
Hôm rồi, đi công tác qua tuyến QL 19 vào ban đêm, đập vào mắt chúng tôi là Trạm thu phí Nhơn Tân đã vắng bóng người thu phí. Đèn vẫn bật sáng, các phương tiện ô tô, xe máy ngang qua trạm đều phải giảm tốc độ. Anh bạn đi cùng thắc mắc: “Nghe nói trạm này đã dừng thu phí từ trước Tết Nguyên đán vừa rồi, vậy sao đến nay vẫn chưa chịu tháo dỡ đi nhỉ. Để như thế này vừa mất mỹ quan, lại có thể ảnh hưởng đến ATGT. Ngộ nhỡ có người nào phóng nhanh vượt ẩu tông vào các chướng ngại vật thì sao?”.
Chuyện anh nói không phải không có lý. Trạm thu phí to chần ngần bị bỏ không đã chắn hết cả làn đường rõ thật là mất mỹ quan. Chưa kể, mỗi lần qua trạm xe cộ đều phải giảm tốc. Trung tá Đỗ Ngọc Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT, CA tỉnh, nhận xét: “Trạm thu phí Nhơn Tân đã hết chức năng mà cứ để như thế này thì quả là gây cản trở các loại phương tiện qua lại, làm vướng tầm nhìn. Ngoài ra, điện thắp sáng chong cả đêm, gây lãng phí. Giả sử bị mất điện đột ngột mà không có người xử lý hậu quả sẽ ra sao”.
Về vấn đề này, ông Văn Công Ánh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Bình Định, trả lời: “Trạm thu phí Nhơn Tân là một trong 17 trạm thu phí trên cả nước đã chấm dứt hoạt động từ ngày 31.12.2012. Hiện nay, công ty chúng tôi đã đề nghị với Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tháo dỡ Trạm thu phí Nhơn Tân và đang chờ được phê duyệt kinh phí tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng. Có khả năng đến tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay sẽ triển khai việc này”.
Hy vọng mọi việc sẽ được thực hiện đúng như kế hoạch. Sau 14 năm hoạt động, đến nay Trạm thu phí Nhơn Tân đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử”. Đã đến lúc trạm phải được nhanh chóng tháo dỡ để trả lại vẻ mỹ quan đô thị, sự thông suốt trên QL 19 cũng như không cản trở giao thông cho các phương tiện qua lại trên quãng đường này.
NGUYỄN SƠN