Chồng mê số đề, vợ đến công an cầu cứu
Chẳng đặng đừng, giải pháp cuối cùng mà chị Trần Thị Gái (SN 1971, ở thôn Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) phải đưa ra đối với người chồng quá mê số đề của mình tên Phạm Văn Anh (SN 1969) là gửi đơn đề nghị CA xử lý chồng về tội đánh bạc, giúp gia đình mình thoát khỏi cảnh tán gia bại sản.
Theo đơn trình bày của chị Gái, đầu năm 2011, anh Anh bắt đầu chơi số đề trong khi làm rẫy ở vùng núi giáp ranh với tỉnh Gia Lai. Lúc đầu, mỗi ngày, anh Anh mua vài, ba chục ngàn đồng để giải khuây. Thế rồi chẳng bao lâu sau, người đàn ông bắt đầu nghiện, không mua số đề không chịu được. Để có tiền mua số đề, anh Anh đã lén lút vợ con bán dần tài sản.
Tháng 2.2011, anh Anh bán 2 con bò, 3 tháng sau tiếp tục bán 1 con bò nữa. Toàn bộ số tiền bán bò, anh sử dụng vào việc đánh số đề. Thua hết tiền bán bò, anh Anh mang xe máy và “sổ đỏ” đi cầm được 10 triệu đồng và đánh đề thua sạch. Cũng đã có lần anh Anh trúng số đề được vài ba triệu đồng, nhưng số tiền ít ỏi đó chẳng khác nào miếng mồi “nhử” khiến anh ngày càng lún sâu vào trò đỏ đen này.
Chị Gái đã tìm cách khuyên nhủ, cản ngăn chồng nhưng không được. Anh Anh chơi số đề bằng nhiều cách, mua của nhiều người và nhiều nơi khác nhau. Lúc thì thông qua điện thoại di động, lúc thì trực tiếp, lúc nhờ người khác mua giúp. Chị Gái không biết đâu mà ngăn chặn.
Tháng 11.2011, anh Anh lại bán 2 con bò để đánh đề và chiếc xe đã thế chấp trước đó được gia đình chuộc về tiếp tục bị anh đưa vào tiệm cầm đồ lần nữa. Thời gian này, giữa vợ chồng anh Anh liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau với vợ, anh Anh đã có lần tự tử nhưng gia đình kịp thời phát hiện nên hậu quả chưa xảy ra.
Trưa 15.5.2012, chị Gái đi làm về thấy chuồng bò trống trơn đã uất ức bật khóc. Trong khi đó, anh Anh đang hớn hở mang số tiền bán 6 con bò lần này đi “nuôi số”. Hết tiền bán bò, anh Anh đã không ngần ngại bán chiếc xe trước đó chị Gái chuộc về từ tiệm cầm đồ lấy 7,2 triệu đồng để tiếp tục mua số đề.
Sau lần đó, chị Gái tìm mọi cách để quản lý tài sản trong nhà. Không có tiền, nhưng anh Anh lại không bỏ được số đề và đã mua nợ của người quen. Tháng 1.2013, lợi dụng lúc đi đám cưới ở thị xã An Khê (Gia Lai), anh Anh mang xe máy thế chấp cho một tiệm cầm đồ ở thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, lấy tiền đánh số đề.
Khuyên giải hết cách nhưng chồng không bỏ được số đề nên chị Gái đã phải nhờ đến CA giải quyết. Ông Lê Văn Canh, Phó CA thị trấn Vĩnh Thạnh, cho biết, căn cứ vào đơn đề nghị của chị Trần Thị Gái do CA huyện Vĩnh Thạnh chuyển, CA thị trấn đã điều tra, xác minh và xét thấy cần có biện pháp quản lý, giáo dục để ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra từ việc đánh số đề nói trên, từ đó đã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn ra quyết định đưa Phạm Văn Anh vào diện quản lý giáo dục tại cộng đồng theo NĐ 163/CP. Trong quá trình giáo dục, giúp đỡ, nếu đối tượng này tiếp tục vi phạm sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết hơn.
XUÂN LINH