Mỹ Đức: Xã miền núi khấm khá từ… biển
Là một xã miền núi của huyện Phù Mỹ, Mỹ Đức có hàng ngàn ha rừng, chủ yếu rừng phòng hộ đầu nguồn, kể cả rừng từ các dự án, chương trình và trồng rừng trong nhân dân. Tuy nhiên, nguồn thu nhập lớn nhất của Mỹ Đức là từ kinh tế biển.
Xã Mỹ Đức có 7 thôn, trong đó có 3 thôn ven biển, với đội tàu cá hơn 105 chiếc, tổng công suất 6.500 CV, gồm 85 tàu công suất lớn, trang bị đầy đủ ngư lưới cụ hiện đại, chuyên khai thác, đánh bắt xa bờ. Năm 2012, ngư dân Mỹ Đức đánh bắt trên 5.100 tấn hải sản các loại; từ đầu năm đến nay đạt trên 3.500 tấn; trong đó, chỉ trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã thu hơn 30 tỉ đồng. Ông Phạm Thái Ngọc, Trưởng thôn Phú Thứ, cho biết: “Cả năm bà con ngư dân Mỹ Đức thu về khoảng 60 - 70 tỉ đồng; hàng trăm lao động “đi công” (lao động làm thuê trên tàu cá) ai cũng thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/chuyến biển, đời sống gia đình ngư dân ngày càng khấm khá”.
Chị Phạm Thị Khánh Vân - có chồng là anh Nguyễn Hữu Lời, đi công trên tàu cá 400CV của ông Nguyễn Bước, ở thôn biển Phú Hòa - tâm sự: “Cả nhà em sống nhờ phần lớn vào tiền đi biển của ông xã. Cứ khoảng 19 - 20 Âm lịch là xuống thuyền đi biển, đến khoảng 12 - 13 Âm lịch tháng sau, hết một “con trăng” thì về, ít nhiều cũng có thu nhập vài triệu đồng. Mấy con trăng qua được mùa biển, thu nhập 7 - 8 triệu đồng. Biển được mùa, bà con ngư dân ai cũng vui”.
Với đội tàu cá ngày càng nhiều, công suất ngày càng lớn, trang thiết bị hiện đại, sản lượng khai thác, đánh bắt năm sau luôn tăng hơn năm trước, nên nghề biển ở Mỹ Đức thu hút nhiều lao động, không những ngay tại các thôn biển, mà còn giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn từ 4 thôn nông nghiệp tham gia đi biển, làm dịch vụ hậu cần nghề cá. “Nhà mình đông anh em, kinh tế khó khăn, chỉ bám riết mấy sào đất lúa, đất màu, làm cật lực thì giỏi lắm cũng chỉ đủ gạo mắm. Mấy năm nay mình dành nhiều thời gian đi công thợ bạn, bình quân mỗi mùa trăng kiếm vài triệu đồng, có mùa trăng kiếm được 5 - 7 triệu đồng, bằng làm nông cả nửa năm” - anh Ngô Văn Hải, ở thôn An Giang, thổ lộ.
Xã Mỹ Đức thuộc diện xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển, hải đảo giai đoạn 2012-2015. Nhờ sự hỗ trợ của cấp trên, cùng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Mỹ Đức đã từng bước “thay da đổi thịt”. Ông Lê Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, cho biết: Năm 2012, tổng giá trị sản xuất của xã đạt gần 99 tỉ đồng, trong đó ngư nghiệp chiếm 61,2 tỉ đồng, tăng 10,1% so với năm trước. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống người dân được cải thiện, nhà cửa được xây dựng khang trang, hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ… được Nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước đáp ứng nhu cầu dân trí, dân sinh. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn Mỹ Đức ngày càng khởi sắc, hộ giàu, hộ khá tăng lên, hộ nghèo giảm còn 16,6%, hộ cận nghèo còn 2,2%.
Cũng theo ông Chinh: Thời gian đến, trong 3 thế mạnh nông - lâm - ngư nghiệp, thì kinh tế biển vẫn là mũi nhọn của địa phương. Ngoài ra, xã sẽ tranh thủ nguồn vốn bãi ngang xây dựng kênh mương thủy lợi, kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư hỗ trợ vốn xây dựng trạm bơm trung chuyển lấy nước từ hồ Phú Hà xuống hồ Hóc Lách để tưới cho hàng trăm ha đất lúa và cây trồng cạn ở các thôn nông nghiệp. Xã sẽ tăng cường phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đưa gần 25,5 ha đất ven đầm, ven biển vào nuôi tôm. Tập trung đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu thuyền công suất lớn, cải tiến phương tiện kỹ thuật và mở rộng ngư trường xa, nhằm tăng năng suất, sản lượng khai thác, hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất toàn xã năm 2013 đạt 107 tỉ đồng, trong đó ngư nghiệp 70 tỉ đồng, tăng 9,7% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, giảm hộ nghèo xuống còn 14,6%.
THANH TRỌN - XUÂN LỘC