Vụ nổ súng làm 1 người chết, 4 người bị thương tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình:
Không thể vì bức xúc cá nhân mà phạm tội
Viết đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng Colt rồi đi vào phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND TP Thái Bình, hỏi vào phòng làm việc của ông Vũ Ngọc Dũng (Phó Giám đốc trung tâm). Tưởng người dân đến liên hệ làm việc, một cán bộ ở phòng bên cạnh đã chỉ nơi ông Dũng ngồi làm việc. Khi vào phòng, thấy ông Dũng, Viết rút súng, bắn thẳng vào đầu, khiến nạn nhân ngã gục.
Sau đó, hắn lia súng, bắn tiếp 2 người còn lại trong phòng. Nghe tiếng súng nổ, những người ở phòng bên cạnh bỏ chạy. Khi Viết chạy sang, thấy chị Trần Thị Lan Anh - Phó Giám đốc trung tâm, hắn chĩa thẳng nòng súng về phía chị bóp cò. Viên đạn đi sượt ngay sát tai chị Lan Anh.
Viết bỏ chạy ra đến hành lang thì gặp phải sự ngăn cản của một cán bộ, đối tượng tiếp tục giương súng bắn gục người này rồi chạy ra cửa. Vì sự việc xảy ra rất nhanh nên không ai kịp phản ứng. Viết chạy thoát ra bên ngoài, đi bộ đến chỗ gửi xe máy, tẩu thoát.
Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 2 nạn nhân bị nặng nhất là ông Vũ Ngọc Dũng và anh Nguyễn Thanh Dương đã được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu. Nhưng đến chiều tối qua, ông Dũng đã tử vong.
Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương vào cuộc và nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là Đặng Ngọc Viết. Ngay trong chiều tối 11.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã khẩn cấp hung thủ Đặng Ngọc Viết với tội danh “Giết người”, ra thông báo trên toàn quốc và cấm xuất cảnh ra nước ngoài đối với kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này.
Đến chiều tối 11.9, một diễn biến mới xảy ra. Công an xã Trà Giang báo tin, có một nam thanh niên chết tại chùa Đông thuộc địa bàn xã, nghi là tự sát bằng súng vì những người xung quanh thấy có 2 tiếng nổ vang lên. Nhận định có thể là đối tượng Đặng Ngọc Viết, trực tiếp Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường để xem xét sự việc. Đối tượng Viết tự sát ở hồ nước trong chùa, có đường đạn vào trên ngực trái. Không thấy khẩu súng bên cạnh xác của Viết, cơ quan CSĐT nhận định có thể sau khi bắn vào tim mình, theo phản xạ, hung thủ đã vứt khẩu súng xuống hồ.
Theo chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đình Trung, các trinh sát đã tìm được khẩu súng mà đối tượng Viết dùng để gây án. Trong khẩu súng này vẫn còn 3 viên đạn. Theo cơ quan điều tra, đây là loạt đạn thứ 2 đã được hung thủ lắp vào sau khi gây án tại Trung tâm Phát triển quỹ đất. Viết đã sử dụng 2 viên để bắn vào tim, tự kết liễu cuộc đời hòng thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Theo Đại tá Nguyễn Đình Trung, đến thời điểm hiện tại, Viết được xác định là bị can duy nhất trong vụ án nhưng đã tự sát khi bị truy bắt. Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra đối với bị can theo đúng quy trình tố tụng.
Đặng Ngọc Viết có vợ đang lao động xuất khẩu tại Liên bang Nga. Hai vợ chồng đã ly dị. Viết cũng từng lao động tại Liên bang Nga một thời gian, sau đó về Việt Nam, đi làm ăn tại nhiều tỉnh, thành. Theo tài liệu mà chúng tôi có được, Viết nghi vấn có tham gia hoạt động cờ bạc. Cách đây khoảng 10 ngày, anh ta mới từ miền Nam trở ra Thái Bình.
Theo thông tin chúng tôi thu thập được, Gia đình của Đặng Ngọc Viết có hơn 180m2 đất trong diện giải tỏa, đền bù, được quy ra tiền hỗ trợ là hơn 500 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này đã được UBND TP Thái Bình phê duyệt. Đến tháng 4/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất của UBND TP đã phối hợp với UBND phường Kỳ Bá đã đền bù cho gia đình Đặng Ngọc Viết hơn 504 triệu đồng. Trong khu đất của gia đình Viết, ngoài diện tích trong diện giải tỏa, đền bù, còn lại một mảnh đất có diện tích 34,5m2. Tuy nhiên, các kích thước của mảnh đất này không đủ điều kiện để xây nhà ở nên thuộc diện tái định cư.
Theo các điều khoản của Quyết định số 16 của UBND TP Thái Bình thì diện tích đất còn lại của nhà Viết được đền bù số tiền gần 56 triệu đồng. Nếu nhận đất tái định cư, thì trừ đi khoản tiền này, Viết phải nộp thêm một khoản theo quy định của giá đất tái định cư. Đến ngày 2/5, Viết đã làm đơn đề nghị không nhận đất tái định cư mà nhận tiền đền bù. Khi các cán bộ của trung tâm đang lập phương án trả tiền cho gia đình Viết thì anh ta lại làm đơn xin rút lại đơn đòi nhận tiền đền bù cũ để nhận đất tái định cư. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, một lần nữa, Viết lại quay lại đòi theo phương án nhận tiền.
Vụ việc chưa được giải quyết xong thì đã xảy ra vụ án đau lòng. Nhìn nhận vụ việc này, chúng tôi nghĩ rằng, tất cả đều phải tuân theo các quy định chung của Nhà nước và pháp luật. Không thể một mình một đòi hỏi, một sở thích.
Chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân Vũ Ngọc Dũng Người thân của gia đình và bà con khu phố Hoàng Hoa Thám, TP Thái Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải chứng kiến cái chết tức tưởi, oan nghiệt của ông Vũ Ngọc Dũng, 52 tuổi - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Cách đó chừng 2km, tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá là một đám tang khác, chỉ có điều đó là một kết cục bi kịch cho kẻ sát nhân máu lạnh sau khi bắn chết ông Dũng và bắn bị thương 3 đồng nghiệp của ông. Câu chuyện về vụ thảm sát đã trở thành tâm điểm dư luận, gây nên sự căm phẫn xen lẫn sự hoang mang về mức độ tàn độc của hung thủ... Trưa 12-9, khi các cơ quan, đoàn thể và bà con khu phố đến viếng ông Vũ Ngọc Dũng, chia sẻ với nỗi đau mất mát với gia quyến, thì lọt thỏm trong góc nhà, một người đàn bà tiều tụy khóc nấc không thành tiếng. Đó là bà Đàm Thị Thúy, người vợ hiền, đảm đang của ông Dũng. Trong nỗi đau đớn tột cùng, bà Thúy nói giọng ngắt quãng, rằng bà và các con không thể tin chồng, cha mình đã chết, mong sao đó chỉ là một cơn ác mộng sẽ nhanh chóng qua đi. Một số bà con cùng dãy phố cho biết, vợ chồng ông Dũng sống giản dị, hòa nhã với hàng xóm nên được mọi người yêu quý... Ai cũng cảm thấy sốc trước sự ra đi đột ngột của ông... Giờ này, những đồng nghiệp bị mưu sát cùng ông là: Nguyễn Thanh Dương, Bùi Đức Xuân, Vũ Công Cương vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện. Người may mắn thoát khỏi họng súng của kẻ thủ ác là chị Phạm Thị Lan Anh vẫn chưa qua cơn hoảng loạn... Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước khi bất ngờ nã súng vào 5 cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, đối tượng Đặng Ngọc Viết chỉ mới xuất hiện ở thành phố khoảng 10 ngày. Sáng 11-9, khi ngồi uống cafe với một vài người bạn, Viết có "tâm sự" là rất đang bức xúc vì chuyện đất đai của gia đình mình. Mặc dù chủ sở hữu mảnh đất đó là người bố đang ốm đau liệt giường chứ không phải là hắn... Nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng, Đặng Ngọc Viết sẵn sàng vào nơi công quyền, bất chấp luật pháp, liên tiếp nã 5 phát đạn hòng cướp đi sinh mạng của 5 người. Đặng Ngọc Viết đã từng làm nhân viên cho một công ty vệ sỹ để kiếm kế sinh nhai, tuy nhiên, với bản chất ham chơi bời, lười lao động, cuộc đời người đàn ông 42 tuổi dần đi đến ngõ cụt, không lối thoát.
Chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân Vũ Ngọc Dũng
Người thân của gia đình và bà con khu phố Hoàng Hoa Thám, TP Thái Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải chứng kiến cái chết tức tưởi, oan nghiệt của ông Vũ Ngọc Dũng, 52 tuổi - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.
Cách đó chừng 2km, tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá là một đám tang khác, chỉ có điều đó là một kết cục bi kịch cho kẻ sát nhân máu lạnh sau khi bắn chết ông Dũng và bắn bị thương 3 đồng nghiệp của ông. Câu chuyện về vụ thảm sát đã trở thành tâm điểm dư luận, gây nên sự căm phẫn xen lẫn sự hoang mang về mức độ tàn độc của hung thủ...
Trưa 12-9, khi các cơ quan, đoàn thể và bà con khu phố đến viếng ông Vũ Ngọc Dũng, chia sẻ với nỗi đau mất mát với gia quyến, thì lọt thỏm trong góc nhà, một người đàn bà tiều tụy khóc nấc không thành tiếng. Đó là bà Đàm Thị Thúy, người vợ hiền, đảm đang của ông Dũng. Trong nỗi đau đớn tột cùng, bà Thúy nói giọng ngắt quãng, rằng bà và các con không thể tin chồng, cha mình đã chết, mong sao đó chỉ là một cơn ác mộng sẽ nhanh chóng qua đi. Một số bà con cùng dãy phố cho biết, vợ chồng ông Dũng sống giản dị, hòa nhã với hàng xóm nên được mọi người yêu quý... Ai cũng cảm thấy sốc trước sự ra đi đột ngột của ông... Giờ này, những đồng nghiệp bị mưu sát cùng ông là: Nguyễn Thanh Dương, Bùi Đức Xuân, Vũ Công Cương vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện. Người may mắn thoát khỏi họng súng của kẻ thủ ác là chị Phạm Thị Lan Anh vẫn chưa qua cơn hoảng loạn...
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước khi bất ngờ nã súng vào 5 cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, đối tượng Đặng Ngọc Viết chỉ mới xuất hiện ở thành phố khoảng 10 ngày. Sáng 11-9, khi ngồi uống cafe với một vài người bạn, Viết có "tâm sự" là rất đang bức xúc vì chuyện đất đai của gia đình mình. Mặc dù chủ sở hữu mảnh đất đó là người bố đang ốm đau liệt giường chứ không phải là hắn... Nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng, Đặng Ngọc Viết sẵn sàng vào nơi công quyền, bất chấp luật pháp, liên tiếp nã 5 phát đạn hòng cướp đi sinh mạng của 5 người.
Đặng Ngọc Viết đã từng làm nhân viên cho một công ty vệ sỹ để kiếm kế sinh nhai, tuy nhiên, với bản chất ham chơi bời, lười lao động, cuộc đời người đàn ông 42 tuổi dần đi đến ngõ cụt, không lối thoát.
. Theo CAND