Ấm tình đêm võ đài Nhơn Phúc
Võ đài liên tỉnh miền Trung - Tây Nguyên do võ sư Hồng Kha (TP Quy Nhơn) đứng ra tổ chức ở xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, thu hút số lượng ngoài sức tưởng tượng của nhiều người: 28 CLB, võ đường với hơn 100 VÐV. Ngoài sức hấp dẫn từ những trận đấu kịch tính, các đêm võ đài còn tô đậm chữ “Tình”.
Đông đảo người dân đã đến cổ vũ cho đêm võ đài ở sân vận động xã Nhơn Phúc vào tối 2.4.
Tối 2.4, gặp tôi tại sân vận động xã Nhơn Phúc, vị võ sư năm nay đã 60 tuổi nhưng vẫn còn phong độ, xúc động chia sẻ: “Hơn 40 năm đi thi đấu, tổ chức thi đấu võ đài ở trong và ngoài tỉnh, chưa lần nào tôi xúc động như lần này. Không chỉ nhiệt tình hỗ trợ, hằng đêm lãnh đạo Phòng VH-TT TX An Nhơn còn đến xem, động viên, khuyến khích. Đảng ủy, UBND xã Nhơn Phúc thì họp bàn hỗ trợ công tác tổ chức, đặc biệt từ sân bãi đến lực lượng bảo vệ, y tế… đều được địa phương miễn phí. Tiếng là tôi đứng ra tổ chức nhưng với những hỗ trợ đến từ chính quyền, nhân dân địa phương, bạn bè võ sư, HLV… khiến đêm võ đài là của chung xứ mình - đất Võ chí tình!”.
Do chi phí tổ chức trông hẳn vào tiền bán vé nên ban đầu, võ sư Hồng Kha hy vọng sẽ có chừng 15 võ đường góp mặt. Tuy nhiên, khi biết tin, nhiều võ đường đã tự tìm đến, xin được tham gia thi đấu mà không cần hỗ trợ tiền bạc. Cuối cùng, con số đã vọt lên đến 28 võ đường, bao gồm: 15 võ đường trong tỉnh (TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh) và 13 võ đường ngoài tỉnh (Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi). Trong 3 đêm diễn ra (từ 31.3 - 2.4), mỗi đêm có đến 7-10 trận đấu giữa các võ sĩ nam, nữ ở nhiều hạng cân (từ 45 - 70 kg). Đây là thời điểm chuẩn bị cho giải đấu cấp tỉnh, nên nhiều CLB, võ đường đã đưa đến những VĐV mạnh để thi đấu cọ xát, đánh giá thực lực.
HLV Lê Văn Hiệp, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Xuất phát từ tình nghĩa gắn bó lâu năm, cùng nhau bảo tồn võ cổ truyền, anh em các võ đường chúng tôi vượt đường xa tham gia. Có thể nói, võ sư Hồng Kha đã hết sức nỗ lực mới có thể tổ chức tốt như vậy”.
Với tình yêu võ cổ truyền, muốn tăng thêm chất lượng cho đêm võ đài, võ sư Hồng Kha bố trí lực lượng võ sư, HLV hùng hậu ở trong và ngoài tỉnh tham gia làm giám sát, trọng tài. Khi thấy quy mô sự kiện, lo ngại ông sẽ lỗ vốn, toàn bộ lực lượng giám sát, trọng tài quyết định không nhận thù lao. Võ sư Huỳnh Ngọc Sương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Võ thuật huyện Tây Sơn, người làm nhiệm vụ trọng tài trong cả 3 đêm võ đài, bộc bạch: “Võ sư Hồng Kha đã làm được một việc hết sức quý giá, thiết thực với võ cổ truyền. Các đêm võ đài sẽ tác động tốt đến việc gầy dựng phong trào luyện tập và thi đấu đối kháng…Vì vậy chúng tôi vui vẻ ủng hộ hết mình!”.
Trong đêm thi đấu thứ 3 (2.4), tưởng rằng sức hút của võ đài sẽ giảm, nhưng không khí vẫn nhộn nhịp nhờ có đông người dân mua vé (từ 20.000 - 30.000 đồng/vé) vào xem. Khán giả sôi nổi bàn luận, cổ vũ những đòn đánh đẹp mắt, tạo thêm sự hưng phấn cho các võ sĩ thi đấu. Người dân địa phương còn nhiệt tình mời các võ sư, HLV, VĐV phương xa về nhà mình ở miễn phí, góp phần tạo thêm ấn tượng tốt đẹp về vùng đất võ Nhơn Phúc - Bình Định.
Võ đài liên tỉnh miền Trung- Tây Nguyên ở xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn quả thật chan hòa trong tinh thần thượng võ và thấm đẫm chữ “Tình”.
“Việc có đông người dân đến xem các đêm võ đài sau nhiều năm vắng bóng ở địa phương là tín hiệu tích cực để xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động gầy dựng lại phong trào võ cổ truyền, nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa - thể thao truyền thống gắn với việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe…”
Ông DƯƠNG THANH CƯỜNG, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc
HOÀI THU