Nữ võ sĩ “thép” Đoàn Đăng Nguyên
Là nữ võ sĩ người dân tộc thiểu số đầu tiên được vinh dự tuyển chọn vào Ðội tuyển đối kháng võ cổ truyền Bình Ðịnh, Ðoàn Ðăng Nguyên (SN 1998) như “đại bàng non” ở núi rừng được các võ sư, HLV tận tâm truyền dạy để từng bước “bay cao” trên võ đài...
Đam mê thi đấu võ đài
Khi võ sư Hồng Kha (TP Quy Nhơn) - người đầu tiên lặn lội lên tận làng Canh Thành, xã Canh Hòa của huyện Vân Canh để truyền dạy võ cổ truyền - cô bé 14 tuổi Đoàn Đăng Nguyên đến xem, cảm thấy lạ lẫm, hào hứng, rồi thích thú, nên về xin phép bố, mẹ cho đi học.
Nữ võ sĩ Đoàn Đăng Nguyên
Nhận thấy cô học trò rất say mê luyện tập, hình thể phát triển tốt (Nguyên hiện cao 1,65 m), võ sư Hồng Kha đã từng bước định hướng cho Nguyên làm quen dần với việc luyện tập các đòn thế thi đấu đối kháng. Đôi tay đã quen với việc lao động trên rẫy, đôi chân cũng thường leo núi đồi, nhưng suốt mấy tháng đầu luyện tập đối kháng với cường độ nặng, tối về Nguyên đau nhức mình mẩy… Dù vậy, cô vẫn kiên trì luyện tập, ngày càng đam mê nên quyết định gắn bó lâu dài, chuyên cần luyện tập để hướng đến con đường võ sĩ chuyên nghiệp.
Nhắc về học trò cưng, võ sư Hồng Kha đầy tự hào: “Quan sát kỹ khi truyền dạy, cô học trò này có một nội lực tiềm tàng rất mạnh mẽ, lại say mê thi đấu đối kháng, nên tôi cho Nguyên thi đấu cọ xát đến 30 trận võ đài với các võ sĩ mạnh trong và ngoài tỉnh, trong đó có nhiều trận em thi đấu với quyết tâm cao, hạ đo ván đối thủ. Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà”.
Năm 17 tuổi, Đoàn Đăng Nguyên đã gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn khi thi đấu thắng đối thủ từng 2 năm liền vô địch đối kháng hạng cân 56 kg, qua đó đoạt HCV giải Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2015… Đây là cơ sở để nữ võ sĩ được “nâng tầm” thi đấu những năm qua.
Luyện “thép” khi thượng đài
Từ năm 2015, Đoàn Đăng Nguyên được tuyển chọn vào đội tuyển đối kháng võ cổ truyền tỉnh. Nắm bắt cơ hội, nữ võ sĩ trẻ đã chuyên cần tập luyện, nỗ lực hòa nhập. Nhờ sự quan tâm dìu dắt của các HLV giàu kinh nghiệm, Nguyên từng bước thể hiện sự tiến bộ, phát huy được nội lực của mình, được giới chuyên môn dành khen ngợi là võ sĩ “thép” khi thượng đài.
“Ngoài ưu điểm sức bền về thể lực với lối thi đấu thiên về sức mạnh, Ðoàn Ðăng Nguyên còn điểm nổi trội là tinh thần thi đấu ngoan cường, sức tấn công mạnh mẽ với sở trường những đòn tay phải, chân đạp thẳng đầy uy lực, đã áp đảo nhiều đối thủ mạnh để gặt hái được thành công bước đầu. Tôi tin học trò mình sẽ tiếp tục thi đấu tốt hơn khi tích lũy được thêm kinh nghiệm…”.
Võ sư Trần Đình Đô, HLV Đội tuyển đối kháng võ cổ truyền tỉnh
Sức mạnh trong đòn đánh và chất “thép” được tôi luyện trong quá trình thi đấu đã giúp cho nữ võ sĩ trẻ Đoàn Đăng Nguyên có những thành quả bước đầu hết sức ấn tượng, chỉ sau gần 3 năm gia nhập đội tuyển tỉnh, tiêu biểu là 2 HCB Cúp vô địch Kick Boxing quốc gia năm 2016, 2017. Được tạo điều kiện cho thi đấu cọ xát tại Liên hoan “Tinh hoa võ Việt Quốc tế” lần thứ I - 2018 tại TP Nha Trang (từ 22 - 28.3), Đăng Nguyên đã không phụ công truyền dạy, tự tin thi đấu đầy “máu lửa” chiến thắng các đối thủ nhiều kinh nghiệm hơn ở đội tuyển các tỉnh, thành khác, xuất sắc đoạt HCV.
Trong các Đêm võ đài Bình Định đợt 1 năm 2018, tinh thần thi đấu của võ sĩ Đoàn Đăng Nguyên đã được người xem tán thưởng. Ở lượt trận thứ 3 của đêm võ đài, Đoàn Đăng Nguyên gặp đối thủ nặng ký Thạch Kim Duyên (Á quân đai vô địch Lets Việt năm 2015, 2016), nhưng Nguyên vào trận với tinh thần rất cao, liên tục tung những đòn đánh đầy uy lực để chiến thắng Kim Duyên. Trong trận đấu này, khi được biết gia đình Nguyên có hoàn cảnh khó khăn, đã có 3 khán giả thưởng tiền động viên võ sĩ người Chăm H’roi này.
“Sự quan tâm truyền dạy, giúp đỡ của các thầy, cô ở Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh đã tiếp thêm nguồn động lực tinh thần cho tôi trong tập luyện và thi đấu. Dù đã đoạt huy chương sau bao nỗ lực, nhưng tôi biết mình còn những hạn chế khi thượng đài, nên sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện không ngừng…”, võ sĩ Đoàn Đăng Nguyên bộc bạch.
HOÀI THU