Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021):
Nhớ lời Bác để chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ
Chủ tịch Hồ Chí Minh có tình cảm đặc biệt với thương binh, liệt sĩ. Trong bản “Di chúc” (bản Bác sửa năm 1968), thật xúc động khi Người đã dành một phần để căn dặn về vấn đề thương binh, liệt sĩ. Những lời căn dặn thiêng liêng của Bác mãi là kim chỉ nam cho chúng ta trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” hôm nay và mai sau.
Ngắn gọn, súc tích, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập cụ thể việc thực hiện chính sách ở 3 đối tượng.
Đối với thương binh, Bác dạy: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong..), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh””.
Hai là, đối với liệt sĩ, Người căn dặn: “Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”.
Đối với người thân của thương binh, liệt sĩ: ‘Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết các đồng chí thương binh ở trường Thương binh hỏng mắt, ngày 11.2.1956 (30 Tết Nguyên đán Bính Thân). Ảnh: Tư liệu
Với “Di chúc”, Người đã căn dặn Đảng, Chính phủ, chính quyền các địa phương và nhân dân cần thực hiện thật tốt chính sách xã hội với thương binh, liệt sĩ và người thân của họ với những biện pháp phù hợp. Quan trọng nhất là đảm bảo những nhu cầu tối thiểu như ăn, mặc, công ăn việc làm để họ không đói, rét. Đồng thời, tạc bia, xây dựng đài tưởng niệm để giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp lớp thế hệ mai sau; để đời đời ghi ơn những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, để hôm nay chúng ta được hưởng tự do, hạnh phúc và hòa bình.
Bên cạnh việc hưởng chế độ, chính sách, nhận sự tri ân của Đảng, Chính phủ và nhân dân, thương binh và những gia đình thân nhân liệt sĩ phải tự mình phấn đấu vươn lên, dần dần “tự lực cánh sinh”. Và, cần tránh tư tưởng ỷ lại, “công thần” như một số ít người đã từng mắc phải.
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, vết thương chiến tranh đã phần nào lành lại trên cơ thể đất mẹ. Nhưng vết thương trên người thương binh, chất độc da cam trong người bệnh binh và con cái của họ, vết thương trong lòng những thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ vẫn còn đó...
Trong những năm qua, thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đã thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách xã hội đối với những những người có công với nước (thương binh, liệt sĩ...) và thân nhân của họ. Tuy nhiên, do đất nước còn nhiều khó khăn nên chúng ta mới chỉ báo đáp được một phần rất nhỏ. Điều đó đặt ra yêu cầu cần tiếp tục thực hiện thật tốt lời căn dặn thiêng liêng, chí tình của Bác trong Di chúc.
Cụ thể, Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng từ Trung ương đến địa phương cùng nhân dân cần tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách người có công. Cho dù chúng ta không thể và không bao giờ có thể đền đáp đầy đủ công lao và những hy sinh, mất mát to lớn của họ.
Trước điều kiện đất nước còn khó khăn, đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những người có công với nước và thân nhân hãy cố gắng vươn lên, “tự lực cánh sinh” phần nào. Và hơn thế nữa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ta ngày càng giàu, đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh như lời Bác hằng mong ước trong Di chúc.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ công ơn của những anh hùng, liệt sĩ và những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình cho dân tộc Việt Nam và nhân loại yêu chuộng tự do, hòa bình, công lý.
LÊ VĂN MINH
(Trường Chính trị tỉnh)