• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể|Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng|
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
Giải đua thuyền máy UIM F1H2O|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Chính trị

Lắng đọng cảm xúc với “Khúc tráng ca hòa bình”

Tối 27.7, chương trình truyền hình đặc biệt “Khúc tráng ca hòa bình” kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) đã diễn ra tại 6 điểm cầu trên cả nước, trong đó có Bình Định. Tại điểm cầu Bình Định (Đền thờ liệt sĩ TX Hoài Nhơn), các đại biểu lãnh đạo Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh, đại diện người có công trong toàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào TX Hoài Nhơn đã cùng trải qua những giờ phút trang nghiêm, hoài niệm, đầy cảm xúc và tự hào.

 

Tiết mục do các nghệ sĩ, diễn viên Bình Định thể hiện, tái hiện không khí, niềm vui sum họp, thống nhất, hòa bình.

Hồi ức trở lại

Hoài Nhơn từng là vùng đất hoạt động cách mạng của Anh hùng LLVT Nguyễn Bá Phụng (76 tuổi, ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) trong những năm chiến tranh. Trở lại chiến trường xưa, người anh hùng bùi ngùi nhớ lại ký ức một thời hoa lửa.

Ông kể: “Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng ác liệt giữa bom đạn, lằn ranh sống - chết. Ban ngày, chúng tôi xuống hầm, đêm thì tranh thủ hoạt động, làm nhiệm vụ. Cách mạng có thể thành công giữa trùng trùng khó khăn bởi cách mạng được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc. Trong lòng tôi, nhân dân Hoài Nhơn hào sảng, giàu nhiệt tình cách mạng. Các mẹ, các chị, các anh đã che giấu, bảo vệ bộ đội cụ Hồ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi làm nhiệm vụ”.

Mang theo suốt trong lòng những ân tình đó, Anh hùng LLVT Nguyễn Bá Phụng vui mừng trước những đổi thay trên quê hương Hoài Nhơn. Vùng đất đã vươn lên, xứng tầm với truyền thống, nền tảng mà bao thế hệ ươm trồng; khoác chiếc áo mới hiện đại, văn minh.

 

Những người lính bộ đội Cụ Hồ qua các thế hệ đều chung cảm xúc tự hào về một thời hoa đỏ được tái hiện trong các tiết mục, phóng sự.

Từ “cổng trời” Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) xuống điểm cầu truyền hình "Khúc tráng ca hòa bình" tại TX Hoài Nhơn, Anh hùng LLVT Đinh A Troi phấn khởi, xúc động. Ở tuổi 78, vừa trải qua trận tai biến làm một bên cơ thể không còn linh hoạt, ông tiến đến khu vực đại biểu bằng những bước chân tập tễnh dưới sự hỗ trợ của các chiến sĩ. Song, nụ cười vẫn tươi rói khi được gặp lại những người đồng chí, chiến hữu trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

“Những ngày tháng 7, đặc biệt là năm nay, tôi tham dự nhiều sự kiện của các đơn vị, các cấp. Sự kiện nào cũng ý nghĩa, cũng gợi lên trong tôi nhiều cảm xúc, tự hào, nhắc tôi về thời chiến tranh ác liệt, đau thương, về những người đồng đội đã ngã xuống. Đó là thời khắc, tôi biết ơn hòa bình, biết ơn độc lập tự do, biết ơn Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đối với thương binh, liệt sĩ, người có công, xoa dịu vết thương chiến tranh”, Anh hùng LLVT Đinh A Troi nói.

Hướng mắt về những chiến sĩ tham dự chương trình, xem các tiết mục tái hiện lại một thời đạn bom ác liệt, nhất là phần nội dung liên quan đến các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, việc đi tìm hài cốt liệt sĩ tại chiến trường nước bạn, mẹ Việt Nam anh hùng Chung Thị Chính (78 tuổi, ở phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) rơi nước mắt. Với mẹ, tháng 7 là tháng nhớ người chồng và người con trai liệt sĩ.

“Thương lắm, không biết nói làm sao để tỏ hết lòng người mẹ mất con bởi chiến tranh. Mỗi lần nhìn các chú bộ đội, tôi lại nhớ nó. Ngày ấy, năm 1986, con trai tôi cũng tuổi đôi mươi, ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Hai năm sau, tôi nhận tin con mình hy sinh… Những bà mẹ như tôi mãi mong hòa bình để đàn con được trưởng thành trong tự do, hạnh phúc. Phải đi qua chiến tranh mới biết quý từng ngày độc lập!”, mẹ Chính tâm sự.

Dấu ấn Bình Định trên cầu truyền hình đặc biệt

Với 3 chương, mỗi chương là một chủ đề riêng, chương trình truyền hình “Khúc tráng ca hòa bình” đã mang những nét đặc trưng, dấu ấn cách mạng của nhiều vùng đất trên khắp đất nước hình chữ S đến khán giả.

 

Với nến và cờ Tổ quốc, khán đài chương trình "Khúc tráng ca hòa bình" tại điểm cầu Bình Định đã trải qua nhiều khoảnh khắc lắng đọng.

Hình ảnh chuyến tàu không số cập bến Lộ Diêu (TX Hoài Nhơn), khúc bi tráng trên đồi Xuân Sơn (huyện Hoài Ân), hình ảnh các bà mẹ Việt Nam anh hùng kiên cường, bất khuất và phần phóng sự ngắn giới thiệu câu chuyện vượt khó làm kinh tế giỏi của bệnh binh Võ Thanh Triên… đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.

 

 
 
 

Tiết mục tái hiện hình ảnh chuyến tàu không số cập bến Lộ Diêu là khúc tráng ca gợi lên nhiều cảm xúc trong lòng những cựu chiến binh, các mẹ Việt Nam anh hùng.

Thương binh Nguyễn Thị Nhị (70 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), cho biết: “Các tiết mục, phóng sự trong chương trình đều gợi lại trong tôi những ký ức, nhất là phóng sự đi tìm đồng đội, tiết mục tái hiện Tàu không số. Tôi bùi ngùi, buồn nhớ đến mẹ - người hoạt động cách mạng, dẫn dắt tôi vào con đường cách mạng, nhớ đến những đồng đội ở quê hương xã Hoài Châu Bắc đã hy sinh gần hết. Sau chương trình, tôi mất ngủ vì những ký ức không thể nào quên cứ lần lượt hiện về”.

Ông Nguyễn Văn Tùng, 65 tuổi, ở phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn, đã có mặt tại khu vực tổ chức điểm cầu truyền hình từ sớm cùng với con cháu để xem chương trình trực tiếp. Ông bày tỏ: “Tôi rất vui vì một chương trình hoành tráng, quy mô, ý nghĩa về truyền thống đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trên quê hương của mình. Người dân ở các tỉnh thành khác, thế hệ trẻ cũng sẽ biết đến câu chuyện về những người lính, bộ đội anh hùng của quê hương Bình Định, quê hương Hoài Nhơn”.

 

"Khúc tráng ca hòa bình" khép lại với tiết mục ngợi ca về hòa hình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT tham dự chương trình truyền hình đặc biệt.

N.MUỘI - N.TÚ - H.PHÚC

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Hoài Nhơn  (27/7/2022)  
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung  (27/7/2022)  
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm ICISE và Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo  (27/7/2022)  
Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu  (27/7/2022)  
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy  (27/7/2022)  
Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Quy Nhơn  (27/7/2022)  
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng dâng hoa Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành  (27/7/2022)  
Sáng mãi tinh thần người chiến sĩ cách mạng  (27/7/2022)  
Truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Cư  (27/7/2022)  
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đoàn người có công tỉnh Bình Định  (26/7/2022)  
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TẤM GƯƠNG HCM
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định
Liên hệ quảng cáo
SẮP XẾP BỘ MÁY TINH - GỌN - MẠNH - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hoài Nhơn
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Báo Bình Định
THÔNG TIN QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công báo
Quảng cáo Báo Bình Định
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng Biên tập: HỒ XUÂN ÁNH
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822279 - 0966 490 490
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang