• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Chính trị

Tháng Tám, về thăm chiến trường xưa

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2022), một số cán bộ nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn TX An Nhơn đã về thăm căn cứ cách mạng An Trường (ở thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, TX An Nhơn).

Căn cứ nằm ở đầu nguồn sông An Tượng, có địa thế hiểm trở, từng là căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn, nghĩa quân Cần Vương và sau này là của Huyện ủy An Nhơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ căn cứ cách mạng chiến lược này, Huyện ủy An Nhơn đã lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương giành nhiều thắng lợi quan trọng, góp phần cùng với Đảng bộ, LLVT và nhân dân tỉnh Bình Định đấu tranh cách mạng, giải phóng quê hương.

Các CCB kể chuyện cũ với các thành viên trong đoàn trở về căn cứ xưa. Ảnh: N.N

Chiếc thuyền chở đoàn chúng tôi đi trên Hồ Núi Một được vài chục phút, cụ ông Đoàn Thành Công (ở xã Nhơn Khánh) xúc động, chỉ vào những thân cây trơ trụi trên sông, bảo chúng đã 30 - 40 tuổi, đã chứng kiến bao cuộc chiến đấu nơi này. Người cựu binh hơn 80 tuổi, đã hai lần đặt stent mạch vành tim nhưng vẫn thuyết phục mọi người để mình leo qua những con dốc cao, gập ghềnh đá sỏi thăm lại nơi đặt “Trường Đảng” năm xưa. Ông cho biết, mình là 1 trong số 3 người hiếm hoi được kết nạp Đảng ở đây, giờ chỉ mình ông còn sống.

“Địch cứ nghĩ cộng sản không có cách gì giải phóng được, nhưng mình đã thực hiện được bằng ý chí căm thù giặc ngoại xâm, khao khát sống phải có độc lập, tự do; bởi sống mà không có độc lập, tự do thì không phải là sống”, ông đinh ninh vậy.

Ngồi kế bên ông, hai cô giao liên thời ấy kể lại: Thời điểm năm 1972, chiến tranh rất ác liệt, chủ trương của Đảng, cách mạng là rút thanh niên từ cơ sở (tức là từ các xã lên căn cứ). Đợt đấy, bà Đoàn Thị Xuân Hương (ở phường Nhơn Hưng) được điều về “Trường Đảng” để học chính trị và chỉnh huấn. Bà nhớ việc học rất bổ ích bởi “các anh, chị đưa ra những tình huống rất sát thực tế, ví dụ bị địch bắt thì xử lý thế nào, dân chưa tin cách mạng thì làm sao…”, bà Hương nói. Thanh niên từ đồng bằng lên, sức “chịu đựng” có hạn nên cũng được đối xử rất tâm lý. Bà kể, ngay lần đầu về Trường Đảng, khu vực bị lộ, biệt kích đổ quân vào. Tối đó mọi người phải xẻ rừng để di chuyển tránh địch.

“Tôi nhớ lúc đó chị Vân tập hợp anh em lại hỏi ý kiến từng người có nên di chuyển tiếp không. Sau khi bàn bạc, thống nhất đã phân hai tốp - một tốp trèo lên cây cảnh giới, một tốp tìm hang đá. Sau đó thấy tình hình yên lặng, chị Vân kết nối đưa đoàn về lại Trường Đảng”, bà Hương kể.

Qua tình huống ấy, thấy được tinh thần trách nhiệm bảo vệ đồng đội, sự tính toán, am hiểu, cân nhắc, xử lý hợp tình hợp lý của cấp trên, bà Hương thêm tin tưởng vào cách mạng. Sau đó, bà được rút qua làm giao liên của huyện, tham gia giao thư từ, dẫn khách từ đồng bằng về căn cứ, rồi từ cứ về đồng bằng, liên tục vậy nhưng không khó khăn nào bà đầu hàng.

Tháp tùng đoàn CCB về thăm chiến trường xưa có hơn 60 chị em phụ nữ các xã, phường của TX An Nhơn. Suốt quãng đường trở về nhà, mỗi người đều rút ra cho mình một bài học sâu sắc từ chuyến đi này.

“Dù tuổi cao, sức yếu nhưng các bác, các chú, các cô đã cho chúng tôi thấy lại hình tượng người lính bộ đội cụ Hồ, người nữ giao liên, TNXP luôn nhanh nhẹn, nhiệt tình và hừng hực tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, dân tộc mình, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn Lê Vũ Vân Kiều tâm tình.

NGỌC NGA

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”  (24/8/2022)  
Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN  (24/8/2022)  
Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030  (24/8/2022)  
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2021 - 2026  (24/8/2022)  
Điều phối viên Tamesis ủng hộ những ưu tiên Việt Nam thúc đẩy tại Liên hợp quốc  (24/8/2022)  
Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Phù Mỹ  (24/8/2022)  
Phản biện xã hội đối với cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025  (23/8/2022)  
Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia  (23/8/2022)  
Tiếp thu 12 ý kiến từ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh  (22/8/2022)  
Phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động trong công tác đào tạo nghề  (22/8/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang