• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể|Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng|
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
Giải đua thuyền máy UIM F1H2O|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Chính trị

Kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19.4.1972 - 19.4.2024): Trân trọng và gìn giữ những “địa chỉ đỏ”

Tự hào là mảnh đất có nhiều “địa chỉ đỏ” như: Khu lưu niệm Chi bộ Vạn Ðức, Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, Ðền thờ Tăng Bạt Hổ…, huyện Hoài Ân luôn dốc sức gìn giữ, tôn tạo. Trong tâm thức mỗi người dân nơi đây, “địa chỉ đỏ” là nơi nhắc nhớ về cội nguồn, lịch sử quê hương, chốn thiêng liêng để bày tỏ lòng thành kính, tri ân thế hệ đi trước, cũng là nơi tiếp thêm động lực để dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những giá trị sống mãi

Về Hoài Ân trong những ngày tháng 4 lịch sử, khắp mọi nẻo đường từ trung tâm huyện cho đến các di tích, “địa chỉ đỏ”, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng tung bay chào mừng kỷ niệm 52 năm Ngày giải phóng huyện (19.4.1972 - 19.4.2024). Hoài Ân là địa phương được giải phóng sớm nhất tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Hoài Ân, An Lão thăm Khu lưu niệm Chi bộ Vạn Đức.

Tại chương trình gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Hoài Ân, An Lão qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân, do Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân tổ chức ngày 12.4, nhiều đồng chí cán bộ lão thành như sống lại ký ức một thời lửa đạn hào hùng.

Tay bắt mặt mừng những đồng đội đã lâu không gặp, rồi lại cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng tại Khu lưu niệm Chi bộ Vạn Đức, bao kỷ niệm lại ùa về trong nguyên Chủ tịch UBND huyện An Lão Trần Tấn Lộc.

Bằng giọng chậm rãi, ông Lộc kể, ông có 10 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ tại mảnh đất Hoài Ân. Những năm 1968 - 1972 là giai đoạn ác liệt nhất của thời chiến, ông chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống. Ký ức về sự mất mát ngày ấy trở thành khoảng lặng không thể nào quên. Vậy nên mỗi khi có dịp, ông lại tìm về những nơi một thời lửa đạn như Đồng Bà Dương, Gò Loi, Vạn Đức… để tưởng nhớ đồng đội.

“Xem lại từng bức ảnh, hiện vật được trưng bày, tôi thấy mình đang ở trong những tháng ngày xông pha, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mảnh đất này. Đan xen vào đó là nỗi nhớ những đồng đội xưa mãi mãi nằm lại dưới lòng đất mẹ”, ông Lộc trải lòng.

Cùng cảm xúc bồi hồi, sau khi ghé thăm Khu lưu niệm Chi bộ Vạn Đức và Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, nguyên Bí thư Huyện ủy Hoài Ân Hoàng Anh Dũng bày tỏ niềm vui khi những công trình trên được quan tâm tu bổ, tôn tạo.

Ông Dũng chia sẻ: “Thăm các di tích, “địa chỉ đỏ” của huyện, tôi rất phấn khởi bởi nơi đây luôn khang trang, ấm cúng. Điều này cho thấy sự gìn giữ và tiếp bước truyền thống luôn được chính quyền cùng người dân khắc ghi và thực hiện”.

Tưởng nhớ, giữ gìn

Với lòng thành kính tri ân anh hùng liệt sĩ, thế hệ cha anh đi trước, huyện Hoài Ân luôn chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp các khu tưởng niệm, di tích lịch sử.

ĐVTN xã Ân Tín dọn vệ sinh, chỉnh tranh, giữ cho khuôn viên Khu lưu niệm Chi bộ Vạn Đức được xanh, sạch, đẹp.

Tháng 4.2023, Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn đã được huyện xây dựng và khánh thành tại thôn Nhơn Tịnh (xã Ân Nghĩa). Công trình gồm 2 hạng mục là mộ tập thể liệt sĩ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Hổ và Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn. Riêng Khu tưởng niệm được xây dựng với diện tích hơn 1,8 ha gồm nhiều hạng mục như: Nhà bia, hố khai quật, hệ thống điện chiếu sáng, tường rào cổng ngõ... với tổng mức đầu tư gần 14,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện Hoài Ân đã sưu tầm, bổ sung 100 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày tại Khu lưu niệm Chi bộ Vạn Đức. Thông tin về các “địa chỉ đỏ” khác cũng được số hóa bằng mã QR, giúp du khách, người dân tiếp cận, nắm bắt nội dung liên quan dễ dàng hơn.

Theo bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, việc tu sửa các di tích, “địa chỉ đỏ” thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trân trọng công lao to lớn của cha ông. “Điều đáng phấn khởi là các di tích sau khi được tôn tạo, đưa vào sử dụng đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, sự mong đợi của người dân nói chung và những nhân chứng lịch sử nói riêng. Nhờ đó, “địa chỉ đỏ” dần trở thành điểm đến thu hút khách du lịch và giàu giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng”, bà Hòa cho biết. 

Là tổ chức đại diện cho thế hệ trẻ ở địa phương, Huyện đoàn Hoài Ân thường xuyên tổ chức các chương trình “Về nguồn”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”, mời nhân chứng lịch sử kể những câu chuyện “người thật việc thật” để đội viên, ĐVTN thêm hiểu và trân trọng sự hy sinh của ông cha; dâng hương, dâng hoa tại đền thờ, khu tưởng niệm vào các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và huyện; phân công các cơ sở đoàn vệ sinh, chỉnh trang tại khuôn viên “địa chỉ đỏ”…

Tối 17.4 vừa qua, Huyện đoàn đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Núi Chéo (xã Ân Thạnh), tặng quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã, với sự tham gia của hơn 200 ĐVTN.

Anh Lê Thanh Việt, Bí thư Huyện đoàn Hoài Ân, cho biết: ““Địa chỉ đỏ” là nơi diễn ra các chương trình trang trọng của tổ chức Đoàn, thể hiện lòng biết ơn, ghi nhớ của tuổi trẻ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ, xây dựng quê hương Hoài Ân anh hùng, ngày càng phát triển. Song song với đó, chúng tôi còn đẩy mạnh giới thiệu trên không gian mạng, quảng bá “địa chỉ đỏ” như điểm đến mang giá trị lịch sử đặc trưng của địa phương”.

KIỀU ANH - DƯƠNG LINH

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Hoài Nhơn tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đinh Công Bảo  (18/4/2024)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Quốc Giỗ, dâng hương các Vua Hùng  (18/4/2024)  
Ðèo Nhông - Dương Liễu hôm nay  (17/4/2024)  
Tăng cường phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo UBND tỉnh  (17/4/2024)  
Thủ tướng: “Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt”  (17/4/2024)  
Lãnh đạo các chính đảng, các nước chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư  (17/4/2024)  
Báo chí Argentina đăng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  (16/4/2024)  
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029  (16/4/2024)  
Công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR chu kỳ IV: Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người  (16/4/2024)  
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới  (15/4/2024)  
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TẤM GƯƠNG HCM
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định
Liên hệ quảng cáo
SẮP XẾP BỘ MÁY TINH - GỌN - MẠNH - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hoài Nhơn
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Báo Bình Định
THÔNG TIN QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công báo
Quảng cáo Báo Bình Định
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng Biên tập: HỒ XUÂN ÁNH
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822279 - 0966 490 490
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang