Kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Tăng Bạt Hổ (Huyện Hoài Ân): Ðổi thay từng ngày
30 năm là chặng đường chưa phải dài, nhưng với tình yêu quê hương tha thiết, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) đã không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm phấn đấu để cùng nhân dân địa phương biến một vùng quê nghèo trở thành đô thị loại V khang trang như hôm nay.
Diện mạo thị trấn Tăng Bạt Hổ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
Cách đây 30 năm, ngày 28.12.1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành quyết định thành lập thị trấn Tăng Bạt Hổ, bao gồm 4 thôn: Thanh Tú, Gò Cau, Du Tự (được tách từ xã Ân Phong) và Gia Chiểu (được tách từ xã Ân Đức).
Chuyển mình, khởi sắc
Cách đây hơn 5 năm, Công ty CP May Hoài Ân đi vào hoạt động tại Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi. Chị Lê Thị Thanh Hương là một trong số những công nhân đầu tiên làm việc tại dây chuyền may quần kaki. Trước đó, chị làm việc cho các tiệm may gia đình, ngày nào làm hết sức cũng chỉ được trả 100 ngàn đồng. Nay, mỗi tháng thu nhập trung bình của chị đã hơn 5 triệu đồng. “Quan trọng là mình có công việc ổn định, lại làm gần nhà”, chị Hương tâm sự.
Không chỉ giải quyết việc làm cho người dân, Công ty CP May Hoài Ân còn đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương. Theo Phó Giám đốc Giã Thị Thu Huệ, năm 2017, công ty nộp thuế hơn 1,5 tỉ đồng.
Sự có mặt của một số DN lớn giúp cho kinh tế của thị trấn Tăng Bạt Hổ tăng trưởng nhanh, với cơ cấu hợp lý và đúng định hướng. Trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 13%; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 12,5 tỉ đồng, tăng 265 lần so với năm đầu mới thành lập. Năm 1988, nông - lâm nghiệp chiếm 70%, thương mại - dịch vụ chỉ chiếm 15%, còn lại là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Đến năm 2018, cơ cấu kinh tế xoay ngược lại, tỉ lệ thương mại - dịch vụ là 70%; nông - lâm nghiệp chỉ còn 15%.
Dây chuyền may trong Công ty CP May Hoài Ân ở Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, thị trấn Tăng Bạt Hổ.
Cùng với đó, đô thị được quy hoạch và chỉnh trang theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Chủ tịch UBND thị trấn Mai Văn Lên cho hay, đến nay thị trấn Tăng Bạt Hổ đã có 38 tuyến đường, với chiều dài hơn 25,5 km, đều được nhựa hóa và bê tông hóa khang trang, đảm bảo an toàn. “Nhiều tuyến đã có điện chiếu sáng, lát vỉa hè và hệ thống thoát nước. Đường có tên, nhà có số. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công sở... được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39 triệu đồng, tăng 26 lần so với năm 1988. Tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,1%”, ông Lên vui vẻ thông tin.
Hướng về tương lai
Diện mạo của thị trấn mang tên chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ đổi thay qua từng ngày, nhất là những năm gần đây, khiến nhiều người con của quê hương đi xa khi trở về phải ngỡ ngàng thốt lên: “Tôi đi lạc giữa quê mình!”. Song, thành tựu nổi bật của thị trấn sau 30 năm thành lập không chỉ là những tuyến đường, những dãy nhà khang trang, mà quan trọng nhất là sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân.
Là một cán bộ văn phòng ngay từ khi thị trấn mới thành lập, nguyên Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Vân chia sẻ rằng, điều vui mừng nhất của thế hệ ông là được chứng kiến sự đổi thay của thị trấn. “Hơn hết là thấy được sự đoàn kết và quyết tâm cao của các thế hệ đàn anh đi trước, cho đến chúng tôi sau này và cả hôm nay luôn trân trọng kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, được nhân dân tin yêu”, ông Vân tâm sự.
Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Lê Sỹ Thiện, những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đạt được trong thời gian qua là rất tự hào, nhưng không vì thế mà thỏa mãn với chính mình. Phải nhân lên gấp bội niềm tự hào ấy, bằng hành động cụ thể của từng người để cùng nhau thực hiện mục tiêu xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ trở thành một đô thị “giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.
“Khát vọng trong những năm tới là phát triển thị trấn Tăng Bạt Hổ cả bề rộng lẫn chiều sâu. Rộng về không gian, kiến trúc; sâu về trình độ văn minh đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời phải có chiều sâu trong cái đẹp mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng của quân và dân Hoài Ân anh hùng”, ông Thiện nói.
Ông Lê Sỹ Thiện khẳng định, khát vọng ấy chỉ có thể đạt được nếu cả hệ thống chính trị cùng với gần 10.000 người dân đồng tâm hiệp lực, sát cánh bên nhau trước mọi khó khăn, thử thách, hướng đến một mục tiêu duy nhất: Vì sự phát triển của thị trấn, vì hạnh phúc của người dân.
MAI LÂM