San sẻ yêu thương cùng miền Trung
Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kêu gọi các cấp bộ Ðoàn, ÐVTN toàn tỉnh và các tổ chức, DN, nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt.
Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.
Sáng 19.10, buổi chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần tại trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn thật đặc biệt. Sau nghi thức chào cờ, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã viết thư ngỏ kêu gọi toàn thể ĐVTN, thiếu nhi trong tỉnh cùng chung tay chia sẻ với đồng bào miền Trung để xoa dịu phần nào nỗi đau bà con đang gánh chịu. Sau đó, các cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn lần lượt quyên góp ủng hộ.
Và đã thành truyền thống, mỗi đơn vị có cách khác nhau để cùng hướng về khúc ruột miền Trung những ngày này.Anh Cao Kỳ Nam, Bí thư Đoàn trường ĐH Quy Nhơn, cho biết: Đoàn trường đã phát động trong cán bộ đoàn, sinh viên quyên góp trong đợt này. Mỗi bạn sinh viên, tùy theo khả năng của mình có thể đóng góp nhiều hay ít; thậm chí có bạn không có khả năng đóng góp vẫn có thể tham gia kêu gọi, sẻ chia thông tin nhằm lan tỏa ý nghĩa, tinh thần tốt đẹp của chương trình đến với mọi người xung quanh, để mỗi người bằng những cách thức khác nhau cùng hướng về miền Trung thân yêu. “Cùng với vận động, chúng tôi đang rà soát, xác minh trong sinh viên trường; để với khoản tiền vận động được, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay chính các bạn sinh viên đang học tại trường có gia đình bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt này nhằm chia sẻ phần nào vất vả của các bạn”, anh Nam bày tỏ.
Tại TX Hoài Nhơn, đồng loạt các cơ sở Đoàn đều đã phát động và đang tiếp nhận đóng góp của các bạn trẻ chung tay gửi về bà con miền Trung những ngày này. “Các đơn vị tiếp nhận đóng góp đến ngày 10.11. Chúng tôi sẽ tổng hợp chuyển về Tỉnh đoàn và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã để kịp thời đến với bà con ngoài ấy”, Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn Nguyễn Hữu Cường chia sẻ.
Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đã có rất nhiều cơ quan, đơn vị đến trực tiếp cơ quan Tỉnh đoàn để ủng hộ. Nhưng bất ngờ nhất có lẽ là trường hợp của hai em thiếu nhi trường Tiểu học số 1 Thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Các em đã gửi thư và tiền đến Tỉnh đoàn để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ở cái tuổi “Ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng các em đã thấu hiểu được những đau thương, mất mát mà người dân nơi đây đã trải qua. Tuy số tiền ủng hộ không nhiều nhưng đó là tấm lòng mà các em muốn gửi đến người dân gặp hoạn nạn. Em Nguyễn Lê Bảo Ngân, lớp 1C, trường Tiểu học Thị trấn Diêu Trì, chia sẻ: “Nhìn thấy các chú bộ đội, người dân cùng các bạn ở vùng lũ trên tivi con thấy rất thương. Tích tiểu thành đại, con mong số tiền nhỏ của mình cùng với các bạn khác sẽ giúp các bạn thiếu nhi ở vùng lũ mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập”.
Theo thống kê của Tỉnh đoàn, đến chiều 26.10, Tỉnh đoàn đã nhận được gần 28 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở trị giá trên 300 triệu đồng do các cá nhân, tổ chức đến ủng hộ đồng bào miền Trung. Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy Trung chia sẻ: “Hằng ngày, chúng tôi đều dõi theo tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung. Chúng tôi biết người dân nơi đây đã gánh chịu thiệt hại về nhiều mặt nên rất mong kêu gọi đóng góp, hỗ trợ được càng nhiều càng tốt. Trong quá trình thực hiện, Tỉnh đoàn sẽ thường xuyên đôn đốc để các cơ sở Đoàn, ĐVTN tích cực tham gia, xem đây không chỉ là đợt quyên góp, vận động ủng hộ mà là tấm lòng, tình cảm của tuổi trẻ tỉnh nhà gửi đến bà con miền Trung”.
HỒNG PHÚC