• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Hội - đoàn thể

Trao mái ấm, gửi tình thương

 

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã vận động nhiều nguồn, cùng chung tay hỗ trợ chăm lo mái ấm cho nhiều chị em là phụ nữ cô đơn, mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.

Mơ một mái nhà

Vừa nguôi cơn đau sau ca phẫu thuật một bên mắt vì đục thủy tinh thể, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1970, ở xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn) chia sẻ, dù thế nào vẫn không thể ngưng làm nông, đan nhựa giả mây để có tiền trang trải cuộc sống và dành dụm xây căn nhà nhỏ, đủ để che nắng, che mưa cho mấy mẹ con.

“Tôi ở chung nhà với mẹ; lâu ngày, nhà xuống cấp, không còn chắc chắn. Mẹ tôi tuổi đã cao, 2 con của tôi đang tuổi ăn học nên tôi mong người thân được sống trong căn nhà khang trang hơn. Bởi vậy, chỉ cần là đồng tiền chính đáng, ai thuê gì tôi cũng làm, thậm chí làm cùng lúc nhiều việc để mong sớm thực hiện được mong ước ấy”, chị Loan tâm sự.

Hội LHPN TX An Nhơn bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Loan. Ảnh: D.L

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Mười (SN 1974, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) không có chồng con, dành dụm mãi mới xây tạm căn nhà nhỏ. Lâu ngày, nhà xuống cấp, thường xuyên bị dột, ẩm ướt. Sức khỏe chị Mười không tốt, thường xuyên đau bệnh nhưng vẫn phải cố gắng che chắn, “chữa cháy” những nơi bị dột. Chị trải lòng: “Thuộc diện hộ nghèo, không có thu nhập ổn định vì là lao động thời vụ, tôi luôn cố gắng dành dụm để xây sửa lại căn nhà cũ. Nhưng có lẽ, ngày đó còn xa xôi lắm, vì tiền không đủ, cũng không có người thân để vay mượn”.

Hiện thực hóa ước mơ

Hiểu rằng, những phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, các cấp hội phụ nữ đã tích cực rà soát, tìm hiểu nhu cầu của các chị em ở cơ sở để giúp đúng người, đúng việc. Với chị Mười, Hội LHPN huyện Tuy Phước đã kịp thời nắm bắt hoàn cảnh và hỗ trợ chi phí cho chị sửa chữa lại căn nhà.

Ngay khi biết đến trường hợp của chị Loan, Hội LHPN TX An Nhơn cũng đã hỗ trợ 30 triệu đồng để góp xây nhà, đồng thời động viên chị nỗ lực, cố gắng không để 2 con bỏ dở việc học.

Chị Loan nghẹn ngào: “Số tiền này bằng cả năm trời tôi làm thuê, làm mướn cho người ta. Cảm động nhất là ngày bàn giao nhà, các chị phụ nữ đến tận nơi thăm mẹ con tôi, sắp xếp đồ đạc, tặng thêm nhiều món đồ gia dụng tiện lợi, giúp chúng tôi tiết kiệm một khoản mua sắm”.

Không chỉ tự hỗ trợ, các cấp hội còn nỗ lực kết nối với nhà hảo tâm để tăng hiệu quả, giúp các trường hợp được hưởng lợi nhiều hơn. Không kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc khi ngồi trong ngôi nhà khang trang vừa được hỗ trợ xây dựng, chị Võ Thị Mùi (SN 1979, ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn), bày tỏ: “Tôi không dám tin rằng mình đã có nhà riêng, khi không thể dư dả vì phải chăm lo cho người chị tâm thần và 2 con nhỏ. Thế nhưng, các chị phụ nữ phường đã động viên, hứa sẽ giúp đỡ hết mức; kết quả là tôi không còn phải lo cảnh “nay đây, mai đó” ở nhờ nhà họ hàng nữa”.

Để xóa đi sự lo toan của chị Mùi, Hội LHPN phường Nhơn Hưng đã giúp chị làm đơn xin hỗ trợ gửi đến các cấp, đồng thời vận động, kết nối nhiều nguồn để mái ấm tình thương sớm ngày hoàn thiện. Thế là, mỗi người một tay, người thì hỗ trợ tiền mặt, người hỗ trợ vật liệu xây dựng, đồ gia dụng… Không chỉ giúp chị Mùi ổn định chỗ ở, Hội LHPN phường Nhơn Hưng còn nhận đỡ đầu bé Lê Ngọc Vân (SN 2016, con gái chị) với mức 500 nghìn đồng/tháng, cùng chị quan tâm, chăm lo cho đến khi bé đủ 18 tuổi.

Chị Đoàn Thị Hiếu, Chủ tịch Hội LHPN phường Nhơn Hưng, cho biết: “Trước mùa mưa bão, chúng tôi mong muốn hỗ trợ phụ nữ là mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở, giúp chị em chăm sóc con cái tốt hơn, bởi đây là đối tượng gánh trên vai nhiều trách nhiệm, ít có điều kiện tâm sự, chia sẻ với người khác”.        

DƯƠNG LINH

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Lấy ý kiến về việc xây dựng dự thảo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt  (21/8/2022)  
Chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  (20/8/2022)  
Mùa hè xanh đi để cống hiến và trưởng thành  (19/8/2022)  
Đưa tiếng Anh đến với trẻ em nghèo  (19/8/2022)  
Triển khai chương trình công tác Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023  (19/8/2022)  
Tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022  (19/8/2022)  
Bế mạc Hội thi Nghi thức Đội và Chỉ huy Đội giỏi TX An Nhơn  (19/8/2022)  
Xã Mỹ Thọ đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam năm 2022  (19/8/2022)  
Học Bác để xóa đói, giảm nghèo  (19/8/2022)  
Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2021 - 2022  (18/8/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang