• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Thể thao

AFF CUP 2022: Khôi phục niềm tin !

Các học trò của HLV Park Hang Seo đã có màn trình diễn đầy thuyết phục để giành tấm vé vào chung kết AFF Cup 2022. Chiến thắng trước đội tuyển Indonesia đêm 9.1 tạo hiệu ứng tâm lý tốt cho các cầu thủ, đồng thời giúp khôi phục niềm tin từ người hâm mộ nước nhà.

Tương tự như ở trận lượt đi, khán giả xem trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 9.1 cảm nhận sự khác lạ với màn trình diễn của hai đội. Bởi trong hình dung của nhiều người, đội tuyển Indonesia với lợi thế về tâm lý cùng lối chơi tốc độ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Nhưng mọi việc lại đi theo chiều hướng ít ai ngờ và Tiến Linh chính là người tạo ra điều đó bằng 2 bàn thắng ở đầu 2 hiệp đấu. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của trận đấu đã làm phá sản ý đồ chơi phòng ngự - phản công của HLV Shin Tae Yong, còn pha lập công sau đó đánh gục ý chí chiến đấu của đoàn quân xứ Vạn đảo.

HLV Park Hang Seo đã và đang có những năm tháng thành công cùng bóng đá Việt Nam.  Ảnh: VnE

Bằng lối chơi hợp lý, giữ được sự tỉnh táo trước những chiêu trò cùng những pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết của đối phương, Văn Hậu cùng các đồng đội đã trở lại là chính mình, sau trận lượt đi bộc lộ nhiều sai sót. Trong suốt hơn 90 phút trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Indonesia hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Điều đó giúp thủ thành đang khoác áo CLB Topenland Bình Định tiếp tục kéo dài kỷ lục giữ sạch lưới. Chính HLV Shin Tae Yong cũng phải thừa nhận đội bóng do ông dẫn dắt vẫn chưa thể sánh ngang trình độ với tuyển Việt Nam, điều mà chỉ trước đó chưa lâu ông mạnh miệng tuyên bố.

Đội tuyển Việt Nam vận hành trơn tru lối chơi của mình cho thấy rất nhiều điểm tích cực, đó là các cầu thủ nhập cuộc bằng tinh thần tốt, sự tự tin rất lớn và cả niềm khát khao chiến thắng. Bên cạnh đó là cách bố trí con người ở các vị trí trên sân, vừa tạo được sự chắc chắn, vừa có sức tấn công mạnh mẽ và hiệu quả. Không ghi được bàn thắng, nhưng Tuấn Hải, Quang Hải cũng để lại nhiều ấn tượng bằng những pha xử lý tinh tế. Đó là điều rất cần thiết khi chúng ta vẫn còn 2 trận chung kết ở phía trước. Việc phải chơi trận chung kết lượt đi trên sân nhà được coi là bất lợi, do đó, các học trò của HLV Park Hang Seo phải tận dụng lợi thế về số ngày nghỉ cùng việc không phải di chuyển để “kiếm chút vốn” trước trận lượt về nhiều khó khăn hơn.

Ông Park Hang Seo chỉ còn gắn bó với đội tuyển Việt Nam 2 trận nữa trên cương vị HLV trưởng. Nhưng tính đến thời điểm này, ông đã chứng tỏ là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Kể từ khi đến với dải đất hình chữ S, chiến lược gia người Hàn Quốc đã xây dựng được lối chơi phù hợp cho đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U23. Nhờ đó, các đội tuyển đã giành được nhiều thành tích ấn tượng cả ở đấu trường châu Á và Đông Nam Á. Chúng ta đã có thể thi đấu sòng phẳng với nhiều đối thủ từng được đánh giá cao hơn và cơ bản xóa được cái dớp mỗi khi gặp đội tuyển Thái Lan. Chính chiến thắng ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vượt qua tuyển Indonesia ở giải vô địch Đông Nam Á sau 27 năm.

Trong những năm qua, Thái Lan và Malaysia vẫn là 2 đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực. Dù có nhiều thay đổi về con người, trình độ bóng đá của mỗi quốc gia có sự thăng trầm, nhưng các cuộc đối đầu giữa những đội bóng này luôn chứa đựng cảm xúc khó tả. Tất cả thành viên đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam đều mong muốn Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội sẽ giành được chiếc cúp vô địch AFF Cup 2022 làm món quà chia tay ý nghĩa cho HLV Park Hang Seo, nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải chơi tốt ở 2 trận đấu cuối cùng. Một khi niềm tin đã trở lại, có lẽ điều đó sẽ không còn quá xa xôi, các chiến binh Việt sẽ chiến đấu hết mình để đạt được danh hiệu cao quý cuối cùng dưới sự dẫn dắt của thầy Park.

HOÀNG QUÂN

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Đánh bại Indonesia, Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022  (9/1/2023)  
Truyền thông Indonesia dự đoán chiến thuật của HLV Shin Tae-yong  (9/1/2023)  
HLV Park Hang Seo đón tin vui trước trận tái đấu với ĐT Indonesia  (8/1/2023)  
Quy Nhon Morning Run (QMR): Kết nối và lan tỏa phong trào chạy bộ  (7/1/2023)  
VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đoạt giải “Nữ hoàng leo núi”  (7/1/2023)  
Bán kết lượt về AFF Cup 2022, Việt Nam - Indonesia: Khó khăn chờ đón tuyển Việt Nam  (7/1/2023)  
Việt Nam đã có bản quyền chính thức phát sóng SEA Games 32  (7/1/2023)  
HLV Park Hang-seo: ‘Indonesia mạnh nhưng Việt Nam còn mạnh hơn’  (6/1/2023)  
Sân vận động đầu tiên ở Mỹ Latinh được đặt theo tên “Vua bóng đá" Pele  (6/1/2023)  
Indonesia - Việt Nam: Vượt qua sức ép, phá “dớp” 26 năm  (6/1/2023)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang