Chợ Bồng Sơn: Tái diễn thủ đoạn dàn cảnh mua hàng để trộm tài sản
Trưa 10.12, chị Trần Thị Kim Ái (SN 1979, tiểu thương ở chợ Bồng Sơn, Hoài Nhơn) đến CA thị trấn Bồng Sơn trình báo: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 10.12, có 2 người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng cao to, đến quầy hàng mỹ phẩm của chị mua hàng. Một người đến chọn và hỏi mua ngay 2 tuýp sữa rửa mặt X-Men, còn người kia thì cặm cụi chọn hàng. Sau khi đồng ý giá cả, người này trở ra đứng bên cạnh chiếc xe AirBlade màu cà phê sữa, cách quầy hàng của chị Ái 4m, giả vờ mở cốp xe lấy tiền và gọi chị Ái cầm giùm hàng ra lấy tiền luôn. Trong lúc giao hàng và nhận tiền 2 tuýp sữa rửa mặt X-Men, người đàn ông bảo chị Ái về quầy lấy thêm 1 chai sữa tắm. Khi đem hàng ra, ông này đưa cho chị 1 xấp tiền lẻ lộn xộn gồm những tờ tiền 2.000 đồng và 5.000 đồng. Sau khi tính đủ số tiền cần lấy, chị Ái quay vào thì phát hiện chiếc túi xách đựng 7,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác mà chị cất cẩn thận trong góc tủ mỹ phẩm đã biến mất. Người đàn ông mua hàng trước đó cũng mất dạng.
Cùng một phương thức, thủ đoạn trên, trong năm 2013, bọn tội phạm đã thực hiện trót lọt 2 “màn diễn”, lấy cắp của chị Dương Thị Lệ (buôn bán trứng gà, vịt) ở chợ Bồng Sơn một túi xách tay bên trong có 38 triệu đồng; lấy của chị Lê Thị Hà (bán trái cây) 32 triệu đồng. Cả 2 cùng phản ảnh trong đơn trình báo trước đó là các đối tượng dàn cảnh vờ mua hàng để trộm cắp đều nói giọng miền Nam.
Ông Võ Ngọc Ba, Trưởng Ban Quản lý chợ Bồng Sơn, cho biết, Ban Quản lý thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh nội bộ những phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm lừa đảo, trộm cắp, móc túi để bà con cảnh giác. Tuy nhiên, do các tiểu thương luôn có tâm lý “tranh mua, tranh bán” nên đôi lúc họ quá chiều khách, dẫn đến lơ là mất cảnh giác, tạo cơ hội thuận lợi cho bọn tội phạm ra tay.
“Do vậy, để đối phó với loại tội phạm này, các tiểu thương cần tự nâng cao ý thức cảnh giác, biết tự bảo vệ tài sản của mình, nhất là không nên mang theo ra nơi buôn bán một số lượng tiền lớn”, ông Ba nói.
DIỆP BẢO SƯƠNG
Xin thành thật chia buồn những người bị hại,cầu mong những kẻ bất lương sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Hỡi những kẻ bất lương các người cũng là con người được cha mẹ sanh ra cũng có gia đình người thân và bạn bè, các người trước khi làm việc gì thì cần nên suy nghĩ đến hậu quả nhé, đừng đem khổ lụy đối với người khác để rồi hậu quả đó sẽ đến với chính mình đấy, thật đấy, khi mình được sanh ra với 2 bàn tay trắng nhưng rồi đến khi chết cũng trắng tay mà ra đi thôi, chỉ để lại tiếng đời tốt hay xấu mà thôi. Tôi khuyên đừng bao giờ làm những chuyện gì mà người khác không muốn, những gì không thuộc về mình mà mình cứ cố tìm đủ cách để giành lấy lấy thì có ngày nó cũng bỏ ta mà ra đi thôi.